Tòa soạnThư đi – tin lại

Tài sản công cộng hay cá nhân?

Tạp Chí Giáo Dục

Tại góc đường Trần Phú và Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM có một trụ điện thoại thẻ công cộng nhưng lúc nào cũng trong tình trạng bị nhân viên của một nhà hàng đối diện “chiếm dụng” làm của riêng. Tấm biển quảng cáo tên nhà hàng thì được đặt dựa vào bên hông của trụ điện thoại này cho gió khỏi bay, phía trong thì nhân viên giữ xe đặt ghế ngồi cho mát, để đủ các thứ vật dụng cá nhân (ảnh), trông rất mất mỹ quan. Không chỉ ở đây mà các trụ điện thoại thẻ trục đường Nguyễn Văn Cừ đều bị những người buôn bán vỉa hè tận dụng tối đa. Người thì để hàng hóa bên trong, người thì treo những con gấu bông lên bán. Đây là tài sản công cộng, nhưng mục đích sử dụng không phải lúc nào cũng như nhau.
Tin, ảnh: Mẫn Chi

Bình luận (0)