Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Câu chuyện buồn từ tiền tết cho giáo viên

Tạp Chí Giáo Dục

Đọc bài viết Tiền tết cho giáo viên chỉ mới tạm ứng trên Giáo Dục TP.HCM ngày 13-3 và loạt bài liên quan mà buồn lòng. Lẽ ra câu chuyện tiền tết cho giáo viên phải được giải quyết dứt điểm trước tết Kỷ Sửu chứ lẽ nào tiền tết mà đến cuối tháng 2 âm lịch, nghĩa là sau tết đã hai tháng, giáo viên vẫn chưa nhận được? Đến bao giờ bài toán khả thi giải quyết kịp thời cho việc chi tiền hỗ trợ giáo viên ăn tết mới được giải? Tại sao chủ trương, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố đã có mà lại không thực hiện được? Như thế thì tặng tiền tết để làm gì?
Không cần nhắc lại thì ai cũng biết công sức và trí tuệ thầy cô giáo bỏ ra cho sự nghiệp trăm năm trồng người là to lớn. Tất cả đều vì học sinh thân yêu, vì thế hệ kế thừa. Thế nhưng, với đồng lương còm cõi, đời sống của thầy cô giáo còn lắm khó khăn là một thực tế phũ phàng cũng thấy rõ. Đời sống giáo viên ở các thành phố, thị xã, thị trấn còn gian nan thì nói chi đến các thầy cô cắm bản ở các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa. Tết đến, báo chí đưa tin, viết bài về tiền thưởng tết cho người lao động, có nơi lên đến trên 100 triệu đồng/ người. Nhìn lại đội ngũ “kĩ sư tâm hồn” mà buồn lòng. Có nơi, thưởng tết cho mỗi thầy cô giáo nửa kg hạt dưa, có nơi được nửa kg thịt heo, cũng có địa phương quy ra tiền đến… 25.000 đồng/thầy cô giáo?!? Thử hỏi, với “mức thưởng” ấy, các thầy cô chăm lo tết cho gia đình như thế nào? (chưa kể có cả địa phương nợ lương giáo viên nhiều tháng liên tục càng làm cho đời sống thầy cô giáo vốn dĩ khó khăn lại rơi vào bế tắc). Cùng thời điểm trên, UBND TP.HCM quyết định thưởng tết cho giáo viên 500.000 đồng/ người. Dù còn khiêm tốn song so với đồng nghiệp ở những nơi nêu trên thì thầy cô giáo ở cái thành phố năng động nhất nước này cũng phấn khởi hơn, bởi tiền tết gấp 20 lần so với địa phương có mức thưởng 25.000 đồng! Ấy vậy mà, các thầy cô chờ mãi đến tận hôm nay vẫn chỉ “nghe” chứ chưa “thấy” đồng tiền tết nào cả? Tham mưu để xin được tiền tết đã khó, giờ lấy được tiền tết cho thầy cô giáo lại cực kì gian nan. Giám đốc Sở GD-ĐT đã phải làm văn bản vào giữa tháng 2 âm lịch trình UBND TP.HCM xin chi tiền tết Kỷ Sửu bằng nguồn ngân sách. Dư luận thắc mắc là tại sao ở một thành phố lớn và năng động nhất nước này lại để tình trạng “nợ” tiền hỗ trợ tết cho giáo viên đến mấy tháng trời? Có phải bài toán này không có lời giải hay tại sự thiếu trách nhiệm từ khâu triển khai thực hiện của cơ quan chức năng nào đó? Tôi không tin là thành phố không giải quyết dứt điểm vấn đề này trong thời gian sớm nhất (dù đã quá muộn). Làm sao để động viên kịp thời mỗi thầy cô giáo, đó là điều cần thiết!
NGUYỄN VĂN CẢI
(GV Trường THPT Quang Trung, TP.HCM)

Bình luận (0)