Tòa soạnThư đi – tin lại

Viết cho con yêu!

Tạp Chí Giáo Dục

Con chào đời là hạnh phúc của ba mẹ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê

Vậy là hai mẹ con mình đã cùng nhau đi chặng đường dài 8 tháng rồi. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là hai mẹ con mình sẽ gặp nhau. Hôm trước, lúc con 30 tuần, mẹ đi khám thì bác sĩ bảo con phát triển bình thường, nặng khoảng 2,1kg, siêu âm cho ba con thấy con đang cựa quậy nghịch ngợm trong bụng mẹ, ba mẹ đều vui mừng hớn hở. Hồi con 27 tuần, bác sĩ nói con chưa chịu quay đầu, bảo mẹ mỗi ngày về phải tập “trồng chuối” để con quay đầu, ba mẹ cũng hơi lo lắng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ba con đều phải động viên mẹ ráng tập “trồng chuối”, rồi ba con cùng làm với mẹ, mà chỉ được vài phút là ba con lăn kềnh kêu mệt. Mẹ cũng cố gắng được vài ngày, rồi bà ngoại bà nội đều bảo: “Không lo đâu, chừng nửa tháng nữa là con sẽ tự quay đầu”. Ba mẹ nghe vậy cũng yên tâm. Khi đi khám lại, bác sĩ nói con đã quay đầu, ngồi thuận rồi, ba mẹ mừng lắm, cả hai hí hửng đi mua đồ cho con.
Dạo này con hiếu động lắm. Mỗi lần cảm thấy con cựa quậy trong bụng mẹ, chuyển động trong bụng mẹ, mẹ thấy sung sướng vô cùng. Mỗi tối ba mẹ đều nói chuyện với con. Cứ mỗi lần nghe tiếng ba gọi “con ơi…” là con lại cựa quậy, quơ tay quơ chân như đáp lại những tiếng gõ nhịp của ba. Những lúc đó, niềm vui sướng hiện lên thật rõ trên khuôn mặt ba con làm cho mẹ thấy hạnh phúc biết bao. Con đã mang một điều diệu kỳ đến với ba mẹ và gia đình mình. Hôm nay mẹ đã “giao nhiệm vụ” cho ba con: tìm mua một cái máy ảnh kỹ thuật số để ghi lại hình ảnh của con từ lúc chào đời. Ông bà ngoại cũng đã lên kế hoạch chăm sóc hai mẹ con mình trong tháng tới. Và mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cho con: giặt bằng nước giặt dành cho đồ em bé này, ủi kỹ này, xếp cẩn thận vào các giỏ và tủ này. Chỉ còn một tháng nữa thôi, hai mẹ con mình cùng nhau giữ sức khỏe và chuẩn bị thật tốt cho lúc con chào đời, con nhé!
MINH CHI (Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)