Tòa soạnThư đi – tin lại

“Ma trận” hàng rong

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyên một đoạn đường dài, gần cả mặt tiền Công viên Gia Định, hàng ngày có hàng trăm xe hàng rong bán đủ các loại nước, trái cây, thức ăn đậu tràn ra mặt đường, nhiều khách hàng dừng lại mua, cả ăn uống tại chỗ vừa gây cản trở giao thông, vừa làm mất mỹ quan do họ vô tư xả rác xuống mặt đường. Cách đó không xa, đoạn đường Nguyễn Thái Sơn (phường 4, quận Gò Vấp) cũng tràn ngập người mua kẻ bán hàng xôn, đứng cả xuống đường chào mời. Nhưng đặc biệt nhất là từ 17 giờ trở đi, mật độ xe máy và ô tô lưu thông trên tuyến đường này dày đặc, nhưng nhiều xe bán trái cây dạo vẫn thản nhiên bày bán, nhiều người đi đường dừng lại mua trái cây khiến kẹt xe thêm trầm trọng. Đoạn trước cổng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (đường Nguyễn Văn Nghi) cũng vậy. Rất nhiều xe bán hàng rong tụ tập, nhiều khi chiếm mất cả lối của trạm dừng xe buýt gần đó. Trước đây, nơi này có giăng tấm băng rôn “Nghiêm cấm tụ tập mua bán hàng rong” nhưng qua năm tháng, vẫn thấy “ma trận” hàng rong này tụ tập để bán chung với tấm băng rôn, mặc cho xe cộ các loại ùn tắc tại đây. Một điều đáng nói: đối diện khu vực này là trụ sở Công an phường 4 quận Gò Vấp?!?
NGUYỄN MINH HỮU
(Quận Gò Vấp – TP.HCM)

Bình luận (0)