Tòa soạnThư đi – tin lại

Một cách giải quyết hay!

Tạp Chí Giáo Dục

Việc chợ đêm Bến Thành gây mất trật tự, cản trở giao thông trong quá trình vận chuyển lều bạt từ các hộ kinh doanh để họp chợ, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân xung quanh là có thật. Tuy nhiên, việc kiến nghị của nhiều người dân dẹp ngôi chợ này là không nên vì chợ này hình thành trên tuyến đường Phan Chu Trinh (cửa Tây) và Phan Bội Châu (cửa Đông) rất cần cho việc phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của khách du lịch. Cách giải quyết mới nhất của UBND TP.HCM theo tôi là rất hay: cho phép chợ tiếp tục tồn tại nhưng phải chấn chỉnh hoạt động chợ đêm này nhằm bảo đảm hạn chế ùn tắc giao thông, không để xảy ra cháy nổ, bảo đảm vệ sinh môi trường và không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh chợ. Cụ thể là điều chỉnh giờ hoạt động chợ đêm từ 18 giờ đến 23 giờ (thay vì từ 17 giờ đến 24 giờ như hiện nay); sắp xếp chợ đêm theo hướng giảm dần các hộ kinh doanh ăn uống và quy cách các cửa hàng ăn uống đòi hỏi phải đẹp hơn, vệ sinh hơn, đồng thời tăng cường kinh doanh các mặt hàng lưu niệm nhắm vào khách du lịch; giữa tháng 2-2011, đóng cửa phố mua sắm Nguyễn An Ninh và Lưu Văn Lang được “nối dài” từ chợ đêm Bến Thành do 2 tuyến đường này quá hẹp, trong khi các ki-ốt bày biện hàng hóa nằm gần trọn lòng đường, gây cản trở giao thông. Tôi cũng là người thường xuyên đi chợ đêm Bến Thành nên tôi tin rằng những chấn chỉnh này cũng rất phù hợp không chỉ riêng tôi mà còn với rất nhiều người…
Nguyễn Thúy Hằng (quận 1 – TP.HCM)

Bình luận (0)