Tòa soạnThư đi – tin lại

Tuổi xế chiều, quá cơ cực

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là hoàn cảnh của bà Võ Thị Luông, 76 tuổi, ngụ tại 283/30/10 đường Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM. Bà đang mang trong người căn bệnh tim nặng và đau cột sống nhiều năm liền, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Chồng mất sớm lúc bà tròn 27 tuổi, để lại 2 người con gái và con trai út. Người con trai út của bà năm nay 49 tuổi, chạy xe ôm bữa có bữa không, không có tiền để nuôi vợ bị ung thư vú thời kỳ cuối đang nằm viện. Người con gái lớn có chồng ở quê không đủ sống, không thể giúp cho bà được gì, và người con thứ 2 Đoàn Thị Kim Liên, 52 tuổi, không có chồng, làm nghề xỏ lông gà (để làm chổi lông gà), tiền công mỗi ngày không tới 10.000đ, ở cùng với bà Luông trong căn nhà tình thương do phường cấp cách đây 7 năm. Tuổi xế chiều, với căn bệnh tim nặng không biết bà ra đi lúc nào, mà cuộc sống thì bữa đói bữa no. Bà Luông đang rất cần những tấm lòng đầy nhân ái giúp cho bà vơi bớt những khó khăn. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bà Luông có thể trực tiếp đến địa chỉ trên hoặc Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM, số 300 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM. ĐT: 08.39325306.
Tin, ảnh: Mai Đình

Bình luận (0)