Tòa soạnThư đi – tin lại

Đánh bài trên xe buýt

Tạp Chí Giáo Dục

Các tiếp viên xe buýt đang “sát phạt”. (Ảnh chụp lúc 5 giờ 10 phút tại Bến xe buýt Lê Hồng Phong). Ảnh: P.Q

Tại tuyến xe buýt 53 Lê Hồng Phong, tài xế và tiếp viên thường xuyên tổ chức đánh bài ngay trên xe. Mỗi ván người thua phải chung người thắng từ 20 đến 50 ngàn đồng. Trạm xe này có luôn có 4 đến 5 chiếc xe buýt tuyến số 53 đứng đợi giờ xuất bến. Hành khách không biết lơ mơ lại hỏi thì nhận ngay cái nhìn dọa nạt đuổi đi, một tài xế còn nói thẳng “Đứng đó đi, lúc nào xe chạy rồi biết, hỏi gì mà hỏi…”. Nhiều hành khách thấy vậy không dám lên xe. Vào hỏi điều hành thì ở trong đây cũng đang chơi bài, lại chỉ ra ngoài: “Cứ ra đó đi, xe ở phía trước, đi đi”. Hành khách theo nhau lên xe phía trước, đến giờ khởi hành xe ở cuối cùng lại đi? Hành khách lại lục tục kéo nhau xuống chạy qua.
Xe dừng, tiếp viên vào làm lệnh xong quay ra “nháy mắt” tìm nhau cùng lên một xe và “sòng” được mở. Bộ bài mới cáu được giấu trong thùng đựng tiền của xe được lấy ra cùng tiếng nói “nhanh lên mày, chia đi, cười hoài sắp đến giờ rồi đó”. Có khi thì mang thùng tiền kê cao lên làm bàn để chơi có khi thì chơi ngay dưới sàn xe.
Không kể buổi trưa hay buổi chiều, cứ đến là thấy tiếp viên và tài xế tụ tập trên một chiếc xe chơi bài. Đến giờ xuất bến mà vẫn có tài xế “ráng” thêm ván nữa để gỡ gạc lại tiền đã mất. Nếu lấy lại được thì không sao, còn không lấy lại được mà mất thêm thì tỏ ra khó chịu chạy xe rất ẩu, hay thắng gấp khiến hành khách cứ chúi nhủi về phía trước, lớn tiếng quát hành khách nếu có ai phản ứng. Trễ giờ thì không bắt khách ở trạm trên tuyến đường đi như trạm trên đường Nguyễn Cư Trinh (trạm đầu tiên giao Nguyễn Cư Trinh và Trần Hưng Đạo). Tiếp viên trên xe giải thích “Có quy định mới, không cho dừng ở trạm trên đường này, không tin đi hỏi thì biết”. Nhưng qua ngày hôm sau vẫn dừng ở trạm này đón khách bình thường? Không chỉ riêng tuyến 53, tại Bến xe buýt ĐHQG ở các tuyến số 8, 10, 52… cũng xảy ra trường hợp tương tự như vậy.
Phạm Quyên

Bình luận (0)