Tòa soạnThư đi – tin lại

Phải nghiêm trị thích đáng bọn “lửa tặc”

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi không hiểu vì sao hễ cứ có vụ lùm xùm nào thì y như rằng sau đó lại xảy ra những vụ tương tự như vậy. Đơn cử như nạn cắt trộm dây điện, phá máy rút tiền ATM còn hiện tại giờ là phóng hỏa thiêu người. Vụ bà Trần Thúy Liễu (Long An) đốt chồng còn đang xôn xao dư luận thì ngày 25-2 vừa qua, anh Trần Công Thuận (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) lại bị đốt khi đang ngủ, phỏng 55% hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vào rạng sáng ngày 1-3, em Cao Trung Thảo, học sinh lớp 10 ở xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang bị một bóng đen đứng bên ngoài tạt xăng vào mùng rồi phóng hỏa đốt cháy bị bỏng chiếm khoảng 10%, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang… “Lửa tặc” hiện nay quá kinh khủng. Pháp luật phải nghiêm trị bọn chúng thật thích đáng để người dân khỏi hoang mang lo lắng.
MINH NGHĨA (quận 7 – TP.HCM)

Bình luận (0)