Tòa soạnThư đi – tin lại

Cần “xóa sổ” nạn đánh bạc với máy

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi may mắn có được việc làm ổn định với mức thu nhập kha khá ở một cơ quan nhà nước. Vì vậy, chồng tôi quyết định bỏ nghề thợ xây để ở nhà chăm sóc con nhỏ, thậm chí còn “đảm nhiệm” luôn việc đi chợ nấu cơm cho vợ đi làm. Thấy chồng vui vẻ, hết lòng chăm sóc con, tôi vô cùng yên tâm công tác. Thế rồi, mọi chuyện bỗng đảo lộn kể từ khi ở khu phố tôi (đường Nguyễn Thượng Hiền, P.4, Q.3, TP.HCM) tự dưng “mọc” lên một tiệm trò chơi điện tử ăn tiền. Tiệm này không có biển hiệu, chỉ thấy 4-5 cái máy điện tử bình thường, nhưng lại có ma lực ghê gớm. Trong khi các loại hình cờ bạc khác đều bắt buộc phải có “bạn chơi” thì trò đánh bạc với máy lại có “lợi thế” hơn, chỉ cần có tiền là đủ, ngoài ra còn có nhiều hình thức “khuyến mãi” làm mờ mắt người chơi. Chồng tôi suốt ngày bỏ bê con nhỏ cho người mẹ già yếu bệnh tật để “đánh vật” với mấy cái máy đánh bạc núp bóng dưới hình thức trò chơi điện tử ăn tiền. Vô cùng lo lắng cho sự an nguy của đứa con đang thời kỳ lẫm đẫm tập đi, tôi thường xuyên khuyên nhủ chồng nhưng anh vẫn không từ bỏ “thú vui” của mình. Có hôm, đã tới giờ đi làm nhưng không có cách nào dứt được chồng khỏi mấy cái máy điện tử, tôi đành mang theo con nhỏ vào cơ quan, vừa trông con vừa làm việc. Chuyện gây lộn, cãi vã dẫn đến bỏ bữa, thậm chí là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” giữa vợ chồng tôi giờ đây xảy ra như cơm bữa vì anh thường xuyên “cúp” khẩu phần ăn của vợ con để có tiền đánh bạc với máy. Đem nỗi bức xúc của mình tâm sự với mấy chị hàng xóm, tôi rất bất ngờ khi được biết có người còn… bức xúc hơn mình vì có tới hai con nhỏ mà chồng thì cứ hết giờ làm việc ở cơ quan là dành thời gian để đánh bạc với máy. Không chỉ ở khu phố tôi, hiện ở nhiều nơi khác tại TP.HCM cũng xuất hiện máy đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử, và có không ít gia đình đang tan nát vì loại hình cờ bạc biến tướng này.
Quả thật rất bất công khi để tồn tại tệ nạn con người đánh bạc với máy mà phần thắng luôn thuộc về những cái máy đã được cài đặt sẵn! Tìm hiểu thông tin qua báo đài, tôi được biết Công an TP. Cần Thơ đã mở nhiều đợt truy quét và “xóa sổ” hàng trăm tụ điểm đánh bạc trá hình. Tại TP.HCM, không lẽ lại “bó tay” trước tệ nạn đánh bạc trên? Mong các cơ quan ban ngành sớm “vào cuộc”, dẹp bỏ các tụ điểm chuyên tổ chức trò đánh bạc trá hình này bởi nó gây hậu quả nghiêm trọng không kém trò đánh bạc giữa người với người. Đồng thời, cũng nên siết chặt hơn nữa việc quản lý, xử lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử vi phạm pháp luật này.
Hương Lài (Q.3, TP.HCM)

Bình luận (0)