Tòa soạnThư đi – tin lại

“Sân chơi” quá nguy hiểm

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, tôi chạy xe ngang qua cầu vượt Thủ Đức (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) và giật mình khi nhìn thấy nhóm trẻ em lên một nhánh cầu vượt Thủ Đức thả diều. Trong khi đó, người lớn vẫn vô tư để con trẻ nô đùa sát làn đường mà hàng ngàn xe tải, xe container ầm ầm chạy qua mỗi ngày. Theo tôi, “sân chơi” này quả rất nguy hiểm bởi chỉ trong một phút sơ suất, tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra, không chỉ cho chính các em mà cho cả người đi đường. Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của trò chơi trẻ con đó, chẳng là hôm đó tôi đi làm về, đang chạy xe trên đường thì bị sợi dây thả diều ngang đường vướng vào cổ. Nhưng rất may là tôi chạy xe chậm nên kịp phản ứng chứ không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một điều nữa cần phải nói là các bậc cha mẹ phải quan tâm đến con em mình, đừng cho thả diều trên cầu như thế. Ngoài ra, tôi cũng rất mong các cấp lãnh đạo hãy quan tâm đến những sân chơi miễn phí, an toàn cho các em.
Nguyễn Văn Minh (Q.Thủ Đức – TP.HCM)

Bình luận (0)