Tòa soạnThư đi – tin lại

Không nên né tránh trách nhiệm

Tạp Chí Giáo Dục

Là một khán giả thường xuyên xem chương trình “Người xây tổ ấm” nên khi nghe VTV thông báo vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 8-3, chương trình này sẽ thông báo về vụ bịa đặt “Đời cô Lượm”. Bản thân tôi cũng như đông đảo khán giả khác chờ theo dõi cách ứng xử của VTV thế nào về vụ này. Nhưng mãi đến gần 23 giờ chương trình mới bắt đầu. Đọc trên các báo điện tử, được biết VTV sẽ có lời xin lỗi khán giả cả nước về chuyện bịa “Đời cô Lượm”. Nhưng một lần nữa, tôi lại thất vọng vì người phụ trách chương trình có xin lỗi ai đâu, chỉ “lấy làm tiếc” và quy hết trách nhiệm cho cô Trần Thị Thùy Dương (người bịa chuyện). Vậy trách nhiệm của nhà đài ở đâu. BTV Kim Ngân chỉ nói quanh co về thời gian thu hình rồi phát sóng sau ba tháng mà cái đáng nói là lỗi thuộc về mình thì lại không nói. Theo tôi, chỉ một động tác nhỏ là kiểm tra CMND hoặc làm việc với tổ dân phố, UBND phường nơi cô ta sinh sống thì sẽ biết ngay. Khán giả xem đài lại bị thêm quả lừa. Khán giả càng ngỡ ngàng hơn khi sự việc đã sai như vậy nhưng cô biên tập viên lại đem ra rút kinh nghiệm cho các nhà báo nói chung?!? Luật Báo chí đã quy định, nếu đã đăng (trên báo), phát sóng (trên đài phát thanh, truyền hình) thông tin sai thì phải cải chính. Thiết nghĩ, nhà đài không nên né tránh trách nhiệm của mình.
Nguyễn Kim Ngọc (TP.HCM)

Bình luận (0)