Tòa soạnThư đi – tin lại

Một sinh viên cần được giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Phương Dung tại căn nhà cấp 4 của mình. Ảnh: V.S

Đó là trường hợp đáng thương của bạn Nguyễn Thị Phương Dung (sinh năm 1990, thuộc tổ 8, ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đồng thời là sinh viên lớp CĐSP toán 09, Khoa Sư phạm, Trường ĐH Tiền Giang. Dung là con gái út trong gia đình có 6 thành viên. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề bán vé số của cha Dung – chú Nguyễn Minh Dũng (1954) và nghề làm thuê, làm mướn của mẹ Dung – cô Trần Thị Ánh (1953). Dù khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng suốt những năm học phổ thông, Dung luôn đạt học sinh khá, giỏi. Năm 2009, Dung đậu vào Trường ĐH Tiền Giang với số điểm khá cao.
Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã đã không mỉm cười với cô sinh viên nghèo này. Bước vào năm cuối của quảng đời sinh viên, Dung bị đau đầu dữ dội, nôn mửa… và quỵ ngã không đi được nữa. Dung được bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM để làm xét nghiệm và chữa trị. Và các bác sĩ kết luận: Dungbị bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu), cần 700 triệu đồng để chữa trị. Điều trị gần một tuần ở Bệnh viện Truyền máu và Huyết học hết 11 triệu đồng. Ba của Dung bộc bạch: “Các bác sĩ nói bệnh của Dung cần phải được chữa trị lâu dài, đúng cách ở Bệnh viện Truyền máu và Huyết học. Để được nhập viện, gia đình em phải chuẩn bị số tiền đóng 70 triệu đồng tiền viện phí và chi phí xạ trị. Hiện nay, ngoài số tiền viện phí khổng lồ, mỗi ngày bình quân số tiền thuốc cho Dung là từ 500.000-1.000.000 đồng”. Đôi tay run run cầm bệnh án của con gái, mẹ Dung nói: “Hiện tại, tôi đã vay nóng bên ngoài 45 triệu đồng để lo chữa trị cho Dung, nếu hết số tiền này thì tôi cũng không biết tính sao, chắc phải bán căn nhà cấp 4 đang ở thôi…”. Bản thân Dung rất muốn khỏe mạnh lại để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo của mình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chú Nguyễn Minh Dũng (số nhà 221 – tổ 8 – ấp Thái Hòa – xã An Thái Trung – huyện Cái Bè – tỉnh Tiền Giang) hoặc Văn phòng Đoàn thanh niên Trường ĐH Tiền Giang, Điện thoại: 0938940588.
VĨNH SƠN

Bình luận (0)