Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên cảnh giác với tin nhắn… lừa

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi xin kể câu chuyện dở khóc dở cười của bạn tôi và mong mọi người nên đề cao cảnh giác với các loại tin nhắn kiểu: Nhờ nộp tiền dùm. Sáng hôm đó, tôi cùng người bạn tôi tên là Thúy vừa vào đến công ty thì gặp ngay người bạn làm cùng bộ phận. Sau vài câu chào hỏi xã giao, người bạn này quay qua Thúy “đòi nợ” khéo: “Sao, hôm qua bận ngồi với anh nào mà không có thời gian đi mua card điện thoại luôn hả?”. Thúy ngớ người chẳng hiểu bạn mình muốn nói gì. Sau một hồi phân minh giải thích, đọc hết tin nhắn của bạn, Thúy mới hiểu ra vấn đề. Và mọi chuyện cũng đã muộn khi 200.000 đồng đã bay vào túi của kẻ lừa đảo. Người bạn kể lại, đang đi mua sắm thì nhận được tin nhắn với nội dung: “Tao T. nè, điện thoại tao hết tiền, mày nộp giùm tao 200.000 đồng, mai lên công ty tao trả lại. Cảm ơn mày”. Không suy nghĩ nhiều vì cả công ty chỉ có Thúy có vần “T” đầu và xưng hô “tao”, “mày” nên người bạn đã mua thẻ và nhắn số nộp tiền qua liền. Để tránh bị lừa, khi nhận được yêu cầu nộp tiền giùm dù người yêu cầu có nói đúng tên tuổi người được yêu cầu, cũng đừng vội tin mà hãy gọi điện thoại xác nhận lại. Khi đã chắc chắn rồi thì hãy nhắn tin mã số nộp tiền qua cũng không muộn.
Ngọc Quỳnh (TP.HCM)

Bình luận (0)