Tòa soạnThư đi – tin lại

Một thanh niên cần được giúp đỡ!

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Nguyệt đang chăm sóc cho anh Tân. Ảnh: H.D 

Đó là trường hợp của anh Lê Tấn Tân (sinh năm 1983, ở thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Anh Tân là con thứ ba trong gia đình nghèo có 4 anh em, ba mẹ đều làm nông. Người chị đầu của Tân học hết cấp 3 rồi nghỉ học để phụ giúp ba mẹ, làm thuê nuôi ba đứa em ăn học. Hiểu được sự cực nhọc của ba mẹ và chị, anh Tân cố gắng học tập, thi đậu vào Trường Cao đẳng Cơ khí chế tạo máy. Năm 2008, sau khi ra trường, anh vào TP.HCM làm việc để kiếm tiền gửi về cho ba mẹ nuôi các em ăn học. Vào TP.HCM làm được 4 tháng, trong một lần trèo lên mái tôn để lắp đặt camera, anh bị ngã xuống đất bất tỉnh. Sau 10 ngày mê man, tỉnh dậy, các bác sĩ cho biết anh bị chèn ép tủy sống, nửa thân dưới bị liệt hoàn toàn. Gia đình đã vay nợ trên 200 triệu đồng chữa trị cho anh. Gần 5 tháng, bệnh của anh có phần thuyên giảm nhưng do hết tiền chữa trị nên gia đình đành phải đưa anh về quê.  Bà Trương Thị Nguyệt, mẹ của anh Tân cho biết: “Mặc dù các bác sĩ bảo bệnh của con tôi có thể chữa khỏi nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền, mà nhà tôi hiện tại đã cạn kiệt, không còn khả năng, số tiền vay mượn vẫn chưa trả hết nên đành gạt nước mắt nhìn bệnh tật hành hạ con suốt 4 năm qua. Hiện tại, chúng tôi chỉ trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ chứ không còn cách nào xoay xở gì được…”.
Hoàng Dũng

 

Bình luận (0)