Tòa soạnThư đi – tin lại

“Đạo chích” xe buýt hoành hành!

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi là sinh viên, thường đi tuyến xe buýt số 104 và số 8 nên biết rất rõ, vào giờ cao điểm của ngày thứ hai và thứ sáu, lên hai tuyến xe buýt này thì hành khách phải cảnh giác cao độ, bởi các đối tượng móc túi luôn trà trộn hoạt động rất tinh vi. Bọn chúng thường có 3-4 nhóm. Sau khi một hoặc hai người lên xe thì các đối tượng khác đóng giả là tài xế xe ôm chạy theo hỗ trợ, móc túi xong các đối tượng này sẽ nhanh chóng xuống trạm gần nhất để đồng bọn chở đi. Lúc này, nếu hành khách phát hiện thì đã quá muộn. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, bắt được một số nhóm móc túi nhưng vẫn còn quá ít. Do đó, bọn “đạo chích” vẫn coi thường luật pháp. Một điều làm tôi day dứt là thái độ thờ ơ của mọi người trước những hành động ngang nhiên của bọn “đạo chích”. Có thể mọi người lo sợ bị trả thù hay phiền toái. Không thể để tình trạng bọn “đạo chích” hoành hành mãi mà không có biện pháp giải quyết. Theo tôi, cần tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự để chống bọn trộm cắp, móc túitrên tất cả các tuyến xe buýt.
Thanh Kiều (ĐH Kinh tế – TP.HCM)

Bình luận (0)