Tòa soạnThư đi – tin lại

Lo cho sân chơi của trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Người dân TP.HCM luôn miệng “ca điệp khúc” thiếu không gian vui chơi cho trẻ. Ở nội thành, hiện đã quá ít sân chơi lại còn xuống cấp, hư hỏng, không có tác dụng phát triển trí tuệ, thể chất mà ngược lại còn rước bệnh, thậm chí gây tai nạn cho trẻ. Ở ngoại thành, các điểm vui chơi tự phát do người dân mở ra không thu hút trẻ bởi trò chơi quá đơn điệu, gây nhàm chán lại bố trí ở những nơi không an toàn. Vì thế mà sân chơi của trẻ em ngoại thành chủ yếu vẫn là bờ ao, kênh rạch…

Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè chỉ có một điểm vui chơi cho trẻ do người dân mở ra với duy nhất trò đu quay. Tuy nhiên, phụ huynh không dám đưa con đến đây bởi xung quanh cỏ mọc um tùm, cứ đến là bị muỗi đốt

Đồ chơi của trẻ trở thành nơi dành cho người lớn ngồi tâm sự?!?

Vì thiếu không gian vui chơi, sân chơi hàng ngày của trẻ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh là ao hồ

Chiếc cầu bập bênh này ở công viên Âu Lạc (đường Trần Phú và Hùng Vương, Q.5) đã bị bong đinh vít ngả nghiêng, thử hỏi phụ huynh nào dám đưa con đến đây vui chơi?

… Và ở kênh rạch như thế này trông rất nguy hiểm

 
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)