Tòa soạnThư đi – tin lại

Nhịp cầu nhân ái: Một hoàn cảnh cần được giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Xuân và cháu nội. Ảnh: Đ.B.T

Mặc dù đã bước qua tuổi 70 nhưng bà Hồ Thị Xuân (ngụ tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) hàng ngày vẫn phải đi mót từng củ mì bán kiếm tiền lo cơm, cháo cho đứa cháu nội bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Con trai của bà Xuân là anh Lê Đình Thanh lấy vợ chưa đầy một năm thì qua đời, để lại cô vợ có mang được 8 tháng. Bé gái Lê Thị Hiền sinh ra lại không được khỏe mạnh, đến 4 tuổi vẫn không biết nói, biết đi. Gia đình bà đưa đi khám thì các bác sĩ kết luận cháu Hiền bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Do không chịu đựng được cuộc sống quá khó khăn, năm 2008, cô con dâu đã bỏ con lại cho bà nuôi rồi đi lấy chồng xa, không về nữa. Năm 2010, chồng của bà lại phát bệnh thần kinh đồng thời đã bị nhiễm chất độc da cam do có thời gian ông chiến đấu tại chiến trường Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk, sau đó đã qua đời. Từ đó, gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai của bà. Mặc dù hiện tại bị bệnh phong khớp hành hạ nhưng sáng nào bà Xuân cũng phải dậy từ 5 giờ để lo cơm nước, giặt giũ cho cháu, sau đó lại vội vã đi vào rẫy của các hộ dân nhặt từng củ mì để nuôi đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Cuộc sống chủ yếu của hai bà cháu hiện chỉ trông chờ vào tiền đi mót củ mì và nguồn trợ cấp mất sức lao động 120.000đ/tháng. Vì vậy, dù chi tiêu hết sức tằn tiện nhưng hai bà cháu vẫn không đủ ăn. Hoàn cảnh của bà Xuân đang rất cần sự sẻ chia của các mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm.
ĐẶNG BÁ THUẬT

Bình luận (0)