Tòa soạnThư đi – tin lại

Run run qua cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh: N.Trinh

Mỗi ngày, cây cầu sắt Bình Lợi nằm trên đường Kha Vạn Cân (bắc ngang sông Sài Gòn, nối liền quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh) có rất nhiều người đi xe máy và đi bộ qua lại. Vào các giờ cao điểm thì có đến cả ngàn người, đặc biệt bên cạnh là đường ray tàu hỏa Bắc – Nam, vì thế cầu được xem là tuyến giao thông hết sức quan trọng. Tuy nhiên, một điều khiến bất kỳ ai mỗi lần qua cầu cũng lo lắng đó là hàng rào che chắn, hay còn gọi là lan can của cầu rất mong manh. Lan can chỉ đơn sơ là những song sắt nhỏ, hàn xì thành hình chữ nhật. Mỗi ô hình chữ nhật rộng đến độ một người lớn chui lọt được. Chưa kể bề mặt cầu hẹp, chỉ đủ để hai hàng xe đi qua, đoạn giữa cầu rộng hơn 1m khiến người qua cầu phải khép nép nhường nhau (ảnh). Chị Hoàng Thái Huyền (Q.Thủ Đức) lo lắng: “Cầu hẹp, lan can rất mong manh, chẳng may bị va quệt nhẹ thì rất dễ bị lọt xuống sông”. Chị Thanh Huyền (Q.Thủ Đức) cũng bức xúc: “Vào lúc trời mưa ít người dám đi qua. Vì mặt cầu bằng thép, trên cầu một vài đoạn mấu lắp ráp nhô lên, khó tránh khỏi trơn trượt lúc mưa. Chưa kể khi đi trên cầu, lực đẩy của gió rất mạnh, người nào tay lái yếu thì khó tránh khỏi ngã, va quệt. Thiệt tình mỗi lần qua cầu, trong tâm mình phải cầu sự may mắn”.
Mặc dù bên cạnh cầu Bình Lợi có cây cầu mới đang xây nhưng đợi đến khi cầu mới hoàn thành thì còn khá lâu. Trong khi đó hàng ngày có rất nhiều người qua lại trên cầu Bình Lợi. Người dân nơi đây rất mong cơ quan chức năng gia cố thêm lan can để cho người đi lại an toàn hơn.
N.Trinh

Bình luận (0)