Tòa soạnThư đi – tin lại

Thiếu một lời nhắc nhở

Tạp Chí Giáo Dục

Để cổ vũ tinh thần cho các bạn tham gia tốt cuộc thi An toàn giao thông, học sinh (HS) nhiều trường tiểu học đã đến tham gia cùng các bạn mình. Theo đó, mỗi HS được phát một chai nước uống, đồ dùng cổ vũ, sữa. Không khí diễn ra sôi động, đầy hào hứng vì thí sinh thi hết mình, khán giả cổ vũ hết sức. Nhưng có một điều khiến nhiều người tỏ ra buồn khi cuộc thi diễn ra được hơn một nửa, phía dưới chân mỗi HS và lối đi lại xuất hiện nhiều chai nước mà HS uống hết quăng xuống. Càng về cuối cuộc thi thì số lượng chai, và đồ dùng cổ vũ nằm la liệt nhiều hơn (ảnh). Điều đáng nói là HS cứ hồn nhiên vứt xuống nhưng không có một lời nhắc nhở của người lớn hay giáo viên đi cùng. Cuộc thi kết thúc, mọi người ra về trong không khí vui tươi, bỏ lại sau lưng một hậu trường ngổn ngang các loại rác. Thiết nghĩ có lẽ do thiếu một lời nhắc nhở của người lớn nên các em vô tư quăng rác xuống nền nhà như vậy.
N.TRINH (TP.HCM)

Bình luận (0)