Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi bất hạnh của đôi vợ chồng mù

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Kiệm và bà Suốt đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: T.TUYỀN

Đó là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Kiệm (sinh năm 1954) và bà Nguyễn Thị Suốt (sinh năm 1960), trú tại thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dù thời tiết nắng như đổ lửa hay mưa dầm hoặc mùa đông rét buốt, ông Kiệm hàng ngày vẫn cố gượng để dẫn dắt người vợ mù lòa của mình lặn lội hết sông ngòi này đến con mương khác đi mò cua bắt ốc… Mỗi ngày, cứ 5 giờ sáng khi gà cất tiếng gáy thì hai vợ chồng ông bà lại dậy chuẩn bị nón mũ chậu thau ra hồ đập cách nhà 2 cây số để kiếm cái sinh nhai. Đến 8 giờ lại vội vã đưa nhau trở về cho kịp bán ở phiên chợ Nguyễn ở gần chân cầu Đồng Văn, kiếm được chừng 15-20 ngàn đồng. Bà Suốt tâm sự: “Kết thúc chiến tranh biên giới, khi rời quân ngũ ông ấy trở về quê với di chứng chiến tranh để lại là bệnh động kinh. Tôi bị mù lòa từ nhỏ, lấy được ông Kiệm âu cũng là cái duyên số mà ông trời se cho đến với nhau”. Hai vợ chồng ông bà chung sống với nhau sinh hạ được 3 người con trai. Trong đó hai người con trai phải đi ở rể, cuộc sống đói nghèo nên không giúp được gì cho bố mẹ, còn người con trai út học hành dở dang, giờ làm phụ hồ trên Hà Nội.
Ông Đỗ Văn Đạt, Trưởng thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn cho biết: “Hiện tại, số tiền trợ cấp hàng tháng dành cho ông bà Kiệm là 180 ngàn đồng. Nhưng với thân già ốm đau bệnh tật liên miên, số tiền ấy thật không thấm vào đâu, họ đang rất cần nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.
Thanh Tuyền

Bình luận (0)