|
Chợ đêm sinh viên Bắc Ninh (gần Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM)
|
Những khu chợ này thường nhóm họp từ khoảng 18 giờ tối đến 22 giờ đêm gần các trường ĐH, CĐ, khu chế xuất, khu công nghiệp. Giá cả ở đây rất rẻ bởi đa phần hàng hóa là các sản phẩm làm nhái với chất lượng “hên xui”. Còn khách hàng chủ yếu là công nhân, sinh viên…
Đặc trưng “chợ chồm hổm”
Chúng tôi đến chợ Bắc Ninh (Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vào khoảng 18 giờ 30. Lúc này, chợ đã tấp nập người mà chủ yếu là công nhân và SV. “Giày dép đại hạ giá đây! Mua một đôi tặng một cái túi! Mua nhanh kẻo hết túi!”. Câu chào khách dí dỏm từ một gian hàng giày dép ngay đầu chợ khiến không ít người bật cười thoải mái. Dù có hay không có nhu cầu, ai cũng muốn dừng lại đôi lát để trông mặt anh chàng bán hàng vui tính. Đó chỉ là một góc sinh động trong cả không gian chợ náo nhiệt nơi đây.
Đối với nhiều bạn trẻ, chợ đêm SV không chỉ là địa điểm lý tưởng mua hàng giá rẻ mà nó còn là nơi để nhiều bạn trẻ thể hiện tài kinh doanh của mình. Chợ Bắc Ninh, chợ làng ĐH Thủ Đức, “chợ chồm hổm” trước Trường CĐ Công thương chỉ có mấy chục gian hàng nhưng có đến gần một nửa là của các “ông, bà chủ” SV. Việc các bạn SV bán cho SV tạo nên một không gian mua bán vô cùng cởi mở và thân thiện. Những mặt hàng được bày bán ở các khu chợ này khá đa dạng, phần lớn đều là vật phẩm thiết yếu cho đời sống SV: từ quần áo, giày dép, đến chăn gối, bát đũa, và cả mỹ phẩm, đồ trang sức…
Giá rẻ là một trong những lý do hấp dẫn nhất thu hút SV đến với khu chợ này. Những dân sành đi chợ ai cũng có thể thuộc lòng giá của các mặt hàng nơi đây: 10 – 40 nghìn đồng một chiếc áo, 80 -100 nghìn đồng một chiếc quần bò, giày dép thì khoảng 50-100 nghìn đồng/đôi tùy loại. Những mặt hàng như khăn mặt, bàn chải luôn được rao với giá 10 nghìn 3 chiếc… Đó là mức tiền làm hài lòng bất cứ bạn SV nào, đặc biệt là những người có nguồn ngân quỹ không mấy dư dả.
Riêng với SV các trường CĐ, ĐH khu vực Q.Thủ Đức, Q.9, như ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường CĐ Giao thông Vận tải, Trường CĐ Công thương, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức… các khu chợ đêm còn là điểm giải trí lý tưởng mỗi tối cho những ai ngại (hoặc không có điều kiện) đi chơi xa. Đôi khi dạo vài vòng quanh chợ cũng là cách để các bạn xả stress sau một ngày học hành vất vả.
Giá rẻ, chất lượng cũng giật mình
Bị hấp dẫn bởi những chiêu khuyến mãi có một không hai tại các khu chợ tự phát này, nhiều người chưng hửng khi biết mình chi tiền không đúng chỗ. Nếu không tinh mắt người mua dễ nhầm tưởng mình chọn được hàng giá rẻ của công ty. Nhưng khi về nhà xem kỹ lại, họ thấy nhãn mác hàng rất khó đọc, hoặc được sản xuất tại các tỉnh khác hay các cơ sở thủ công… Tại “chợ chồm hổm” trước Trường CĐ Công thương, khi chúng tôi hỏi mua một chai nước rửa chén, chị Liên – người bán tạp hóa đưa ra ngay một chai rửa chén Sunlighter trà xanh với giá 8 nghìn đồng. Chúng tôi thắc mắc sao giá rẻ thế, chị cho biết: “Người mua hàng ở đây đa số là công nhân và SV, không có tiền nhiều nên chỉ dùng loại hàng rẻ tiền”. Do rất hiếm khi cơ quan chức năng đi kiểm tra chất lượng hàng hóa ở vùng ngoại thành nên những khu chợ tự phát như thế này tha hồ tiêu thụ hàng nhái, hàng kém chất lượng. Giá rẻ, thuận mua vừa bán, nhưng chất lượng của những sản phẩm này thì thực sự khiến người ta phải giật mình. Chiếc áo thun nhìn rất bắt mắt giá chỉ 10 nghìn đồng mà bạn Trần Văn Hiệp – SV Trường CĐ Công thương mua tại chợ đêm trước trường chỉ mặc được 2 tuần đã đứt hết chỉ.
Quần áo, giày dép dùng hỏng có thể bỏ. Nhưng những loại mỹ phẩm chất lượng tồi thì thực sự là một hiểm họa với các bạn trẻ. Không ít nữ sinh đã nếm đủ nỗi khổ dị ứng, nổi mụn, ngứa da… sau khi trót “làm đẹp” bằng mỹ phẩm rẻ tiền. Bạn Thanh Thảo, SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật là ví dụ. Sau lần dị ứng vì dùng thử kem làm trắng Pond’s “xịn” giá rẻ, cô bạn sợ tới tận bây giờ.
Nghe qua cái tên chợ đêm SV, ai cũng nghĩ đây là một không gian thoải mái và mang đậm chất SV. Những món khoái khẩu của bạn trẻ được bày bán khá nhiều trong chợ như nem chua rán, cá viên chiên, cút nướng, nước mía, chè… Món ngon, vừa túi tiền, không khí ăn uống lại thân mật, vui vẻ đủ để các bạn lờ đi hoặc bỏ qua vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi đến đây.n
Bài, ảnh: Nguyên Hải
|
Bạn Bích Phượng – Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM ngao ngán: “Quần Jean nếu mua màu đen, về giặt 3 lần nhưng xô nước vẫn cứ màu đen. Còn áo phông phơi vài lần là đã mục. Giày dép thì khỏi nói, đi đôi bận đã đứt quai, rơi đế là chuyện rất bình thường”.
|


Bình luận (0)