|
|
Trước nay, Đà Lạt được nhiều người yêu mến và dành rất nhiều tên gọi nên thơ: “Thành phố ngàn thông”, “thành phố mờ sương”, “thành phố mộng mơ”, “thành phố tình yêu”… Với riêng tôi, chính xác nhất Đà Lạt – thành phố hoa!
Năm 2004, tôi may mắn được tham gia chuyến giao lưu với thanh niên Nhật, khi nghe tôi giới thiệu mình đến từ thành phố Đà Lạt, lập tức rất nhiều ánh mắt trìu mến của bạn trẻ xứ sở hoa anh đào hướng về tôi. Có lẽ, yêu thành phố hoa thơ mộng và xinh đẹp, nên tôi (công dân của thành phố hoa) mới được nhiều bạn bè làm quen và dĩ nhiên, tôi rất tự hào. Các bạn hỏi rất nhiều về sự hình thành, phát triển Đà Lạt. Tại sao Đà Lạt được mệnh danh với nhiều tên gọi khác nhau? Cái gì là đặc trưng của Đà Lạt?… Và, bất ngờ… cô bạn thân nhất (đã có lần đến Việt Nam và đặt chân lên Đà Lạt hồi năm 2000) nhận xét rằng: Đà Lạt xứng danh nhất – Thành phố hoa!
Bẵng đi một thời gian, thằng bạn cùng quê một thời học chung ở Trường ĐH Đà Lạt đưa người nhà lên chơi. Sau cuộc trà dư tửu hậu, trong “bài bình luận” huyên thuyên về Đà Lạt, bạn tôi buông câu nhận định chắc nịch: Đà Lạt đích thị là thành phố của hoa! Nó còn “lý sự” thêm rằng, nếu không có hoa, liệu Đà Lạt có phải là Đà Lạt không?
Không bàn đến tên gọi, nhưng phải công nhận người ta có lý khi dành cho Đà Lạt nhiều tên gọi nên thơ, trìu mến, lãng mạn và đã từ lâu ăn sâu trong tâm trí không chỉ của người bản địa mà của tất cả bạn bè trong và ngoài nước yêu mến Đà Lạt. Công bằng mà nói, Đà Lạt làm lưu luyến bước chân du khách với đặc trưng khí hậu mát lạnh và hoa nở bốn mùa. Dẫu sau này, khí hậu có thể thay đổi, thành phố đông người hơn dưới tác động đô thị hóa của một thành phố trẻ… nhưng tin chắc rằng hoa vẫn hiện hữu trong đời sống tình cảm, tinh thần gắn với đức tính hiền hòa, thanh lịch của con người Đà Lạt.
Có đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất khác nhau mới thấy không ở đâu nhiều loài hoa và hoa đẹp như ở Đà Lạt. Dường như, bất cứ nơi nào có không gian: Dưới tán rừng thông, trên triền dốc đá, bên hiên nhà, hàng giậu, sân vườn, trên từng con đường, hè phố, thậm chí trên thân cây cao… hàng trăm ngàn loài hoa hồn nhiên sinh sôi, khoe sắc rực rỡ. Ngoài những giống hoa có nguồn gốc lâu đời ở Đà Lạt, thành phố cao nguyên này còn là nơi hào phóng đón nhận, nuôi dưỡng, phát triển rất tươi tốt của hàng ngàn loài hoa từ nhiều phương trời Á, Âu… xa xôi “nhập cư” góp phần làm cho hoa Đà Lạt thêm hương sắc. Hiện nay, nhiều giống hoa ngoại nhập đã và đang được lai tạo, nhân giống, phát triển khẳng định “chỗ đứng” trong lòng người yêu hoa, chiếm lĩnh thị trường hoa trong và ngoài nước, làm giàu thêm cuộc sống vật chất của người trồng hoa, nghề trồng hoa phố núi. Đặc biệt, góp phần đa dạng về giống loài, phong phú về màu sắc, tiếp tục mở rộng và khẳng định “thương hiệu hoa Đà Lạt”!
Người ta nói trong một ngày Đà Lạt có đủ bốn mùa. Trong bốn mùa hoa Đà Lạt đều khoe sắc với hàng trăm ngàn loài hoa. Ngoài một số hoa nở vào mùa xuân: Hoa đào (mai đào, bích đào, đào rừng), địa lan, loa kèn, ly ly… dường như rất nhiều loài hoa nở bông quanh năm làm cho người ta tưởng nhầm Đà Lạt chỉ có một mùa – Mùa hoa! Sau Tết (tháng 2 âm lịch), trên các đường phố Đà Lạt rợp trời hoa phượng tím; rồi những năm gần đây xuất hiện thêm nhiều loài hoa quý: Phượng trắng, hoa ban trắng từ những vùng đất xa xôi lặng lẽ có mặt tại Đà Lạt. Đây cũng là điều chứng tỏ thổ nhưỡng và khí hậu Đà Lạt rất hiền hòa, “dung nạp” tất cả các loài hoa đến từ bất cứ nơi đâu trên trái đất, thậm chí phát triển và nở hoa xinh đẹp gấp mấy lần sống tại “cố hương”.
Điều thú vị khác khiến hoa Đà Lạt được nhiều người yêu mến bởi từng loài hoa gắn với những truyền thuyết, những câu chuyện tình lãng mạn, ngoài những biệt danh chung; ví như hoa hồng (sứ giả tình yêu); hoa lan (nữ hoàng các loài hoa)… nhiều loài hoa dại như Forget me not, thạch thảo, bất tử, lưu ly, dã quỳ… đều gắn với những chuyện tình thi vị. Thưởng thức hoa Đà Lạt, có thể vào các nhà vườn, tham quan vườn hoa thành phố, các doanh nghiệp trồng và sản xuất hoa nổi tiếng của Đà Lạt…, cũng có thể thưởng thức, chiêm ngưỡng hoa trên các đường phố, công viên hay trên những lối đi, dưới tán rừng thông xanh…
Ở Đà Lạt, mỗi năm có khoảng 3.500ha đất sản xuất hoa các loại với sản lượng trung bình 1,2 tỷ cành được xuất bán tại các thị trường trong và ngoài nước. Đó là chưa kể hàng ngàn loài hoa được trồng không nhằm kinh doanh mà phục vụ du lịch, trang điểm cho thành phố Đà Lạt (kể cả hàng trăm loài hoa dại)…
Có thể mai này, những thành phố khác sẽ được trồng nhiều hoa, và cây xanh. Nhưng tin chắc rằng chỉ có Đà Lạt mới đích thị là thiên đường của hoa. Thành phố của ngàn hoa!
Thanh Dương Hồng


Bình luận (0)