|
Cảnh trong vở cải lương truyền hình Tây Thi do Nguyễn Châu Tú đạo diễn |
Từng rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh điện tử, nhưng vì “máu” đam mê nghệ thuật mà anh quyết định rẽ ngang để rồi phải “lên bờ, xuống ruộng” vì nghệ thuật. Nhưng với quyết tâm không chịu “chào thua”, anh đã thành công. Anh chính là đạo diễn Nguyễn Châu Tú.
Sinh ra tại Sài Gòn, vì nhà nghèo nên từ năm 14 tuổi, một buổi đi học, một buổi anh ra chợ Cầu Ông Lãnh để bốc vác kiếm tiền cũng như nuôi ước mơ vào ĐH. Chính sự ham học, chịu thương chịu khó đó đã giúp anh thi đậu vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (Khoa Điện tử). Ra trường, anh được một công ty điện tử lớn mời về làm. Ba năm sau, dành dụm được một số vốn, anh mở cửa hàng kinh doanh hàng điện tử mang tên mình. “Lúc đó, việc kinh doanh của tôi đang rất phát đạt, song vì quá mê nghệ thuật mà tôi đã bỏ ngang mặc dù gia đình hết lời ngăn cản” – anh cho biết.
Nguyễn Châu Tú vốn rất mê cải lương, từng “thọ giáo” và thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực này như: Soạn giả Hoàng Song Việt, soạn giả Lam Tuyền, nhạc sĩ Thái An, Thanh Liêm, NSƯT Vũ Linh, đạo diễn Đăng Minh… Chứng kiến sự xuống dốc của cải lương, từ lâu anh ôm ấp ý tưởng tổ chức một sân khấu biểu diễn cải lương chuyên nghiệp, để giúp các nghệ sĩ tâm huyết “sống” được với nghề. Năm 2009, được sự cổ vũ của các anh em nghệ sĩ tâm huyết, anh tự tin và mạnh dạn đầu tư cho sân khấu cải lương đặt ở Trung tâm Văn hóa quận 11, TP.HCM, chuyên diễn cải lương với những kịch bản mới gần gũi đời sống xã hội hiện đại.
Vở diễn “mở màn” của sân khấu này là Sau lũy tre làng (đạo diễn Đăng Minh – Châu Tú ) quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương từng đoạt giải thưởng Trần Hữu Trang và Chuông vàng vọng cổ truyền hình. Được dàn dựng nghiêm túc, vở đã đoạt được huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Nhưng sau sự khởi đầu khá thuận lợi này, mơ ước xây dựng được một sân khấu cải lương ổn định của anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Anh nhớ lại: “Tôi và bạn bè đã làm hết tâm sức. Những vở diễn mới được dàn dựng với chất lượng khá tốt, chỉn chu mà vẫn khó kéo được đông khán giả đến xem. Cũng có người khuyên tôi nên buông nghệ thuật, nhưng tôi không thể “chào thua”…”.
Anh quyết định bán đi một căn nhà để có vốn tiếp tục bám trụ với lĩnh vực này. Anh đứng ra sản xuất chương trình Nụ cười dân gian cho HTV, một chương trình hài kịch mang đậm “chất Việt” rất thâm thúy. Tiếp theo, anh mở rộng sang một lĩnh vực mới là sản xuất phim truyền hình dài tập. Không chọn hẳn một dòng phim riêng, nhưng để không bị hòa lẫn giữa thời phim truyền hình “trăm hoa đua nở”, anh chú trọng lựa đề tài kịch bản gắn với những vấn đề xã hội hiện đại có một chút gai góc, chứ không quá tròn trịa để tránh bị nhạt. Bộ phim đầu tiên có tên Bão tạo được hiệu ứng khán giả khá tốt từ đề tài đến cách dàn dựng, và diễn xuất của dàn diễn viên trẻ. Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục thực hiện hai bộ phim Hẻm cụt (30 tập) và Thương lắm đò ơi (40 tập). Những bộ phim truyền hình do anh thực hiện có chất hài hước, các pha hành động được cài đặt nhẹ nhàng và hợp lý, khiến cho không khí của phim không quá gây căng thẳng cho người xem. Anh tâm sự: “Hiện tại, tuy chưa hết khó khăn, song động lực khiến tôi rất vui là đã được các đài truyền hình dành cho sự tin tưởng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình”.
Bài, ảnh: HỮU TÀI – NGUYỄN PHÚC


Bình luận (0)