Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chén cơm đong đầy tình thương

Tạp Chí Giáo Dục

chén cơm, chen com

Thân nhân người bệnh đang nhận những phần cơm từ các tình nguyện viên của Chi hội Từ thiện Bảo Hòa
Từ nhiều năm nay, trước cửa các bệnh viện Ung bướu, Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương… nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh người nhà bệnh nhân đón nhận những phần cơm từ thiện từ một số nhà hảo tâm. Những chén cơm thắm đượm tình cảm đó đã truyền thêm sức mạnh giúp hàng triệu bệnh nhân nghèo chống chọi với bệnh tật để trở về với cuộc sống bình thường.
Chia sẻ với bệnh nhân nghèo
Hàng ngày, cứ 7 giờ sáng, các anh chị em tình nguyện ở Chi hội Từ thiện Bảo Hòa lại chuyển nước sôi, cơm, thức ăn lên xe bắt đầu buổi phát cơm từ thiện. Chiếc xe chở cơm dừng lại tại một con hẻm nhỏ sát Bệnh viện Ung bướu. Sau khi phát cơm cho hàng trăm bệnh nhân, thân nhân người bệnh ở bệnh viện này xong, họ lại tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân ở Bệnh viện Mắt, Gia Định, Chợ Rẫy…
Tay bưng hai phần cơm vừa nhận từ các anh chị tình nguyện của Chi hội Từ thiện Bảo Hòa, anh Đỗ Hải Nam (quê ở Thừa Thiên Huế) xúc động: “Vợ tôi vào Bệnh viện Ung bướu điều trị ung thư xương mấy tháng nay rồi. Ở nhà có cái gì tôi cũng bán hết để chữa trị cho vợ. Nếu không có những bát cơm từ thiện như thế này, không biết tôi phải xoay xở thế nào nữa”.
Chi hội Từ thiện Bảo Hòa ra đời từ năm 2004 do bà Lê Thị Thủy sáng lập. Đây là chi hội từ thiện đầu tiên ở Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động, chi hội đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình của hàng trăm mạnh thường quân để giúp sức cho hàng triệu người bệnh, thân nhân của người bệnh chống chọi với những khó khăn, vất vả khi vào viện trị bệnh. Hiện chi hội có khoảng 20 tình nguyện viên thay phiên nhau nấu nướng và mang các phần cơm đến tận tay người bệnh. Không khí tại chi hội lúc nào cũng rộn ràng vì mỗi ngày luôn có những bác xe ôm, du khách nước ngoài hay các bạn sinh viên… đến gọt từng củ khoai, lặt từng cọng rau để nấu cơm giúp đỡ bệnh nhân.
Anh Nguyễn Văn Tư, thành viên Ban quản lý Chi hội cho biết: “Hàng ngày chi hội phát khoảng 300 phần cơm chay cho các bệnh nhân ở các bệnh viện: Ung bướu, Mắt, Chợ Rẫy… Đối với các bệnh nhân có phiếu điều trị lâu dài ở bệnh viện, chi hội sẽ phát một phiếu ăn cho 2 người (bệnh nhân và người nhà) trong vòng 1 tháng. Ngoài ra, mỗi tuần chi hội còn phát thêm sữa, đường, mì gói cho bệnh nhân nghèo”.
U80… nấu cơm từ thiện
70 tuổi đáng lẽ phải nghỉ ngơi sum vầy cùng con cháu, nhưng các cụ Lê Thị Nương, cụ Đoàn Ngọc Sương và cụ Tô Lương Hoa lại cùng nhau góp sức nấu cơm cho những người nghèo trong khu phố 9, phường14, quận 5, TP.HCM. Ngay từ khi nghỉ hưu, các cụ đã tham gia vào Hội những người cao tuổi của phường. Vốn đi làm đã quen, bây giờ về hưu chỉ ở nhà chăm sóc cho con cháu, các cụ thấy buồn tay buồn chân. Vì thế, các cụ rủ nhau đi làm từ thiện. Việc làm ban đầu của các cụ là nấu cơm cho các người nghèo, người bệnh tật trong khu phố. Cụ Lê Thị Nương nhớ lại: “Năm 2001, sau khi về hưu, chúng tôi rủ nhau đi nấu cơm cho những người bệnh tật, người già neo đơn… trong khu phố”. Từ đó cho đến nay, năm nào các cụ cũng vận động các mạnh thường quân để có thêm kinh phí tổ chức nấu cơm cho các đối tượng này. Mỗi năm, các cụ nấu khoảng 4 lần, mỗi lần khoảng 20 suất cơm. Không chỉ nấu cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong tổ, các cụ còn nấu cơm mang đến cho những người bệnh và thân nhân của họ ở Bệnh viện An Bình (quận 5), Bệnh viện Từ Dũ… Về sau, do vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở bệnh viện nên các cụ không trực tiếp nấu cơm nữa mà vận động các mạnh thường quân mỗi tháng đóng khoảng 3 triệu đồng cho một số bếp ăn ở các bệnh viện.
Ngoài việc nấu cơm chia sẻ với các mảnh đời cơ cực, các cụ còn thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em mồ côi và các cụ già không nơi nương tựa. Cụ Đoàn Ngọc Sương cho biết: “Năm nào ba chúng tôi cũng chuẩn bị một số phần quà nhỏ để đến thăm các cụ già ở Trại dưỡng lão Tân Phong và trẻ khuyết tật ở Mái ấm Thiện Duyên – huyện Củ Chi. Nhìn thấy những cụ già ở trại dưỡng lão, chúng tôi thấy mình may mắn hơn nhiều và nghĩ mình càng phải cố gắng hơn nữa để giúp họ có thêm chút niềm vui khi tuổi đã xế chiều”.
Bài, ảnh: HÀ XUYÊN

Với họ, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình. Những việc làm rất ý nghĩa này khiến cho họ thêm yêu cuộc sống này hơn.

 

Bình luận (0)