2,5 triệu/ngày là cái giá phải trả để có một cô gái hay chàng trai trong dịp Tết này.
Thuê người đắt hơn thuê cây
Thử làm một phép so sánh nhỏ, nếu giá thuê đào “hàng khủng” tại các nhà vườn tại Nhật Tân là 20 triệu đồng/cây, chơi hết mùng 10 tháng riêng… thì giá thuê một cô gái (hay chàng trai) trong 1 ngày Tết là 2,5 triệu đồng, thuê 10 ngày hết 25 triệu đồng, tính ra thì cũng đắt hơn thuê cây.
Thực ra sẽ có giá ưu đãi hơn cho những hợp đồng mang tính dài hạn và cũng ít ai thuê người lâu đến vậy chỉ để dắt đi chơi, ra mắt họ hàng nhưng 2,5 triệu đồng/ngày và không có giá thấp hơn cho ai muốn có “bạn" trong dịp Tết.
![]() |
|
Muốn thuê người yêu đi chơi Tết, khách hàng phải bỏ ra 2.5 triệu/ngày.
Ả̉nh minh họa
|
Muốn tìm một cô gái đang có mặt tại TP.HCM, để mùng 2 Tết khi từ Hà Nội bay vào TP.HCM, có sẵn người đi chúc Tết các đối tác, Hải được T (nhân viên một công ty cho thuê người yêu M – chi nhánh TP.HCM) đón tiếp khá nhiệt tình. Sau khi Hải đưa ra yêu cầu: “Cao 1m65 trở lên, xinh, trắng…” , ngay lập tức T gửi cho anh 2 tấm ảnh, một cô gái khá xinh xắn và trắng trẻo đã từng được lên các forum về ảnh của Việt Nam với lời giới thiệu: “Ở ngoài còn dễ thương hơn trong hình". Hải muốn có nhiều lựa chọn hơn, T đưa ra thêm đúng 1 tấm ảnh khác, và cho biết: “CTV (cộng tác viên) bên em Tết này đi tỉnh hết rồi, anh ơi”.
Giá đi tỉnh mà T đưa ra khi làm hợp đồng là 3 triệu đồng/ngày. CTV sẽ làm việc 6 tiếng nhưng không quá 12h khuya. Theo hợp đồng, khi đi tỉnh, khách hàng phải lo phòng riêng cho nhân viên, kèm các điều khoản: “Không được ép buộc CTV uống rượu hay chất kích thích, cầm tay, ôm hôn…”. Còn việc theo dõi quản lý như thế nào, đó là chuyện của Công ty M và CTV.
Theo T, khách hàng tìm tới công ty của T thường kèm theo rất nhiều lý do: cần người đi chơi cho đỡ buồn, cần giới thiệu với bố mẹ vì bị giục có bạn gái, cần gặp gỡ đối tác làm ăn… Mặc dù khẳng định rằng, chiều 28/1 nếu khách không chuyển khoản trong ngày sẽ không kịp làm hợp đồng, thế nhưng tới ngày 29/1, T vẫn tiếp tục liên hệ với Hải để đề nghị chuyển khoản làm hợp đồng. Như vậy, dịch vụ này cũng không quá đắt khách và khó đặt thuê như nhiều người nghĩ.
Nhiều vấn đề tế nhị
Không có nhiều dịch vụ cho thuê người yêu công khai như vậy tại Việt Nam, nhưng tới 26 Tết (lịch âm), Công ty M cho biết vẫn có thể nhận hợp đồng. Mặc dù, ngày thường hàng chục CTV luôn sẵn sàng nhưng ngày Tết lại ít hơn, giá không đổi so với chi nhánh của công ty trong TP.HCM là 2,5 triệu đồng/ngày (ngày thường, giá khoảng 2 triệu đồng/ngày).
Hiện nay, nhiều người “đơn thân” tại Việt Nam vẫn chưa có nhu cầu thuê dịch vụ này trong khi những người có nhu cầu e ngại: “Thực ra cũng cần có người yêu giới thiệu cho bố mẹ vui nhưng Tết là thời gian sum họp gia đình với những người thân thiết nhất… nên chắc không nỡ làm cái việc dối cha, mẹ ấy”.
Nhân viên của Công ty M khẳng định, nhân viên của họ có thể uống được rượu (mặc dù trong hợp đồng có ghi, khách hàng không được… “ép”) và được tập huấn rất kĩ về cách cư xử, có thể ứng phó với nhiều tình huống cùng như phù hợp với nhiều kịch bản khác nhau.
Nói về việc cần nữ giới đi cùng trong xã giao, một doanh nhân cho biết: “Gặp gỡ đối tác, có thêm một vài giai nhân sẽ thuận lợi hơn, nhưng những lãnh đạo công ty như vậy thừa biết và thừa sức cần một mối quan hệ lâu dài với những người đẹp để có thể hoàn hảo hơn trong mắt đối tác. Chuyện phải đi thuê người qua một công ty trung gian, hợp đồng ràng buộc là chuyện xưa nay hiếm.”
Trên thế giới, dịch vụ cho thuê người yêu không phải là chuyện gì quá mới lạ. Nhưng ở Việt Nam, một đất nước đông Á khá truyền thống thì những cô gái làm CTV “người yêu thuê” sẽ gây ra nhiều vấn đề tế nhị. Trong bản đăng kí CTV của Công ty M, có phần: "Khả năng đi công tác” được để sẵn lựa chọn: “rất sẵn sàng”. Hải (người đã nói ở trên) cho biết: “nhân viên của Công ty M cho hay, nếu đi quá thời gian và quá 12h đêm thì cứ 1h chênh lệch khách phải thanh toán thêm 500.000 đồng…”.
“Nói, cười, đi, đứng để nhận tiền từ khách hàng khó lắm anh ạ, không biết người ta sẽ tip (tiền thưởng) cho mình hay không nhưng khi rót rượu cho họ mình vẫn phải nhiệt tình và khéo léo… Hành động kéo người ghé sát tai nói nhỏ rồi hôn trộm vào má, quàng tay qua lưng là chuyện chẳng có gì lạ, nếu chắc chắn biết người ta trả tiền như anh nói thì lại càng… khó”, nhân viên quán bar S trong khách sạn lớn nhất phố Kim Mã cho hay khi được hỏi về những thái độ khá xa của khách hàng nam giới trong các cuộc giao tiếp và liệu những việc như vậy có xảy ra thường xuyên hay không.
Điều này cho thấy, vẫn còn rất nhiều nghi ngại trong dịch vụ cho thuê người yêu tại Việt Nam và cái giá thuê người yêu 2,5 triệu đồng/ngày… để làm gì?
Để đi chơi, để ra mắt bố mẹ, để gặp gỡ đối tác hay một công việc nào đó phù hợp không trái với quy định hợp đồng… nhưng 2,5 triệu đồng là cái giá rất rẻ nếu chẳng may có điều "không hay" xảy ra, nhất là đối với những CTV là nữ.
Trong khi, nếu đã “kết” thì nhiều khách hàng nam giới có tiền lại có thể bỏ ra nhiều hơn con số 2,5 triệu để có những toan tính cho riêng mình với CTV. Vì thế, nếu không ít bạn trẻ cho rằng đây là dịch vụ "hái ra tiền" mà an toàn có lẽ phải cân nhắc lại.
Theo VTC News


Bình luận (0)