|
Kỷ lục gia Quách Hồ Ninh đang thư giãn sau những giờ bận rộn với công việc
|
Những năm trước, khán giả không lạ gì “anh Hugo” rất đáng yêu được phát sóng trên HTV mỗi tối. Anh “thôi miên” khán giả bằng việc nhái lại tất cả các âm thanh của con vật, nhạc cụ, được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục năm 2006. Anh là nghệ sĩ Quách Hồ Ninh.
Sau 5 năm gặp lại, người “nhái được nhiều âm thanh nhất Việt Nam” này vẫn vui tính, thân thiện. Chỉ có điều là công việc đạo diễn ở HTV nhiều hơn, khiến cho những sô diễn về khẩu hài của anh cũng ít dần đi.
Từ anh học trò “quậy” bạn bè
Từng kinh qua nhiều công việc như diễn viên, đạo diễn, nhưng có thể nói tên tuổi của Quách Hồ Ninh “nổi đình nổi đám” trong lòng công chúng và đặc biệt là các em thiếu nhi chính là nhờ “tài lẻ” độc đáo bẩm sinh cũng như dày công khổ luyện từ nhỏ: nhái tất cả âm thanh. Anh có thể bắt chước hàng trăm âm thanh y như thật, từ tiếng lợn, gà, chó, cho đến tiếng động cơ xe, những âm thanh nhạc cụ điện tử cũng được anh thể hiện rất “ngọt”. Tài “khẩu thuật” này từng là tiết mục đinh của nhiều chương trình hài kịch hằng đêm trên các sân khấu TP.HCM. Ngay từ khi còn là cậu học trò của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), anh đã “nổi tiếng” về việc chọc phá bạn bè. Là thành viên trong đội văn nghệ của trường, cậu học trò nghịch ngợm họ Quách luôn nhái lại tiếng của bạn bè, chọc phá mọi người trong lớp. Rồi những lúc đi đám cưới ở quê, thức thâu đêm suốt sáng, lại kéo nhau ra giỡn, nhại tiếng con vật này con vật kia để cười quên đi cơn buồn ngủ. “Có lần đi đám cưới, đàn ca hát khuya, nhiều bạn nữ về hết, mình phải tập hát giọng nữ để thay thế cho đỡ buồn, cũng từ đó mình phát hiện thanh quản của mình có gì đó rất khác lạ” – anh bật mí. Sau đó lên Sài Gòn học ở trường sân khấu, các bạn trong trường tập kịch cần có tiếng động, vậy là phải “xin trợ giúp” từ chàng sinh viên xứ dừa. Và cũng từ đó, anh tập một ngày nhiều âm thanh hơn, đa dạng hơn. Nhờ thế, anh được nghệ sĩ Minh Nhí cho theo chân ra Phan Thiết biểu diễn. “Lúc đầu cũng run, nhưng vì đoàn cần người diễn để thu hút vé, cùng với sự động viên của anh Minh Nhí nên tôi tự tin bước lên sân khấu mạnh dạn “chơi” tiết mục tự có của mình, không ngờ được khán giả tán thưởng nhiều” – kỷ lục gia Quách Hồ Ninh chia sẻ. Cũng từ đó, anh bắt đầu sự nghiệp sân khấu, hơn 10 năm chỉ duy nhất diễn “khẩu thuật hài”. Tất nhiên, thỉnh thoảng anh lại luyện thêm mấy giọng khác để bổ sung cho khỏi nhàm chán. Bây giờ, hễ lên sân khấu là anh làm một hơi từ giọng con gà, con chim, chó, vịt, heo, bò… đến giọng ông già, bà cả, phụ nữ, thanh niên, sồn sồn, em bé; đặc biệt là giọng nhạc cụ như kèn trompet, saxo, đàn mandolin, guitare phím lõm, đàn bầu, đàn tranh… Độc đáo nhất là tiếng của chiếc suzuki lúc nổ máy, lúc nẹt pô, lúc ga lớn, ga nhỏ…
Thương hiệu “quái kiệt”
Nếu các nghệ sĩ khác lên sân khấu thì phải chuẩn bị đạo cụ, nhưng với tiết mục của anh chỉ cần đi “một mình với mình” tới địa điểm, bởi đơn giản khi diễn anh không cần đạo cụ mà chỉ lo làm sao để thanh quản được bình thường. Vì vậy, phải “nhịn” tất cả rượu, bia, thuốc lá dù nhiều lúc do công việc cũng rất muốn “xả hơi” bằng một điếu thuốc, hay một vài ly rượu với bạn bè. Nhất là anh phải ngủ cho đầy giấc, nếu không khi lên sân khấu sẽ bị kiệt âm thanh dẫn đến “bể” chương trình. Anh cho biết: “Nhìn đơn giản thế, nhưng để tập được khẩu thuật hài rất cực, cực hơn cả kịch nói. Thậm chí, cho dù không có diễn thì cũng phải tập lại thường xuyên, chứ bỏ lâu làm lại cũng không giống”. Sau khi nhái âm thanh xe suzuki lúc nổ máy, lúc nẹt pô, lúc ga lớn, ga nhỏ… cho tôi nghe, anh cười nhớ lại cái hồi mới tập để lên sân khấu: “Lúc trước còn thiếu thốn, bản thân mình cũng nghèo, đâu có dàn âm thanh để kiểm tra chất giọng như bây giờ. Muốn tập thì chui vô nhà tắm, bởi nhà tắm thì kín và vang, dội tiếng lại, mình có thể kiểm tra”. Nói về “tai nạn” với nghề, anh nhớ lại: “Nhân dịp về lại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) để diễn, ban đầu diễn các âm thanh rất ngọt, thầy Hiệu trưởng vỗ vai khen. Nhưng vừa khen xong, đến tiết mục âm thanh đàn bầu thì bỗng dưng bị khàn tiếng, không lên nổi vậy là bị “bể”, khiến hôm đó tôi phải “rút” sớm nhưng vẫn cảm thấy ê cả mặt, phải xin lỗi khán giả”.
Nếu thời phổ thông anh thường xuyên trêu ghẹo bạn trong lớp, thì bây giờ anh thỉnh thoảng cũng dùng “tài lẻ” của mình để đùa với đồng nghiệp, giả giọng sếp để “hù” đồng nghiệp và ngược lại. Thậm chí, anh còn giả giọng công an để “hù” ngay cả người vợ thân yêu của mình. Dần dần khiến các đồng nghiệp nghe giọng anh là “cảnh giác”. Còn người vợ nhiều lúc cũng “hoảng vía”. Anh cũng từng tham gia lồng tiếng cho Đoàn rối nước Hậu Giang – đoàn rối đầu tiên ở khu vực phía Nam. Trong một lần đi diễn tiết mục khẩu thuật hài cho lễ trao giải bóng đá của đài truyền hình, nghe chất giọng đặc biệt của anh, người phụ trách chương trình “Vui cùng Hugo” mời anh vào Truyền hình TP.HCM, thử một lèo mấy tập cho Hugo. Từ đó, anh bị “chết tên” mình là “anh Hugo” – chương trình được trẻ em rất yêu mến. Không chỉ có biệt tài làm khẩu âm, kỷ lục gia này còn hóa thân vào hàng trăm vai diễn. Sau khi tốt nghiệp lớp đạo diễn, anh đã dàn dựng hơn 10 kịch bản, nhiều nhất là các vở kịch trong chương trình “Tâm hồn cao thượng”.
Hiện, anh sống hạnh phúc với người vợ và hai đứa con xinh xắn, học giỏi.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
|
Kỷ lục gia Quách Hồ Ninh sinh năm 1968 tại Bến Tre, tốt nghiệp lớp diễn viên Trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 1991; lớp đạo diễn cũng tại trường này năm 2000. Từ 1992-2001 là diễn viên của Nhà hát Kịch TP.HCM. Hiện anh đang làm việc tại HTV.
|
Bài 5: Đoàn Dự – người đánh đàn bằng… răng


Bình luận (0)