Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch thiếu nữ nghèo tuổi 17 sinh con trong tù

Tạp Chí Giáo Dục

Tòa vừa vào nghị án, Trang vội vã chạy ngay ra ngoài hiên cho con bú. Bị giằng ra giữa chừng, con bé mới 4 tháng tuổi khóc thét lên đòi mẹ. Tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ thơ hòa lẫn với tiếng vị chủ tọa đang tuyên án khiến ai cũng rớt nước mắt.

Trong phòng xử án phiên tòa phúc thẩm, cái dáng nhỏ đơn độc ngồi cúi mặt lặng lẽ trước vành móng ngựa. Thỉnh thoảng nghe tiếng ọ ẹ ngoài hành lang, Trang thảng thốt ngẩng đầu ngóng ra rồi lại buồn bã cúi mặt xuống, hai tay xiết chặt vào nhau.
Phiên tòa bắt đầu, bị cáo trả lời từng câu hỏi của HĐXX trong nước mắt và những tiếng nấc nghẹn. Trên hàng ghế nhựa ngoài hiên, bà Ơn (mẹ Trang) vừa ôm cháu vừa đưa bàn tay khẳng khiu lên gạt những dòng lệ đang chảy dài trên hai gò má. Cố kìm những cơn nấc nghẹn, bà cất giọng khản đặc kể về gia đình mình.
Người mẹ trẻ ôm con khóc tại phiên tòa khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
Trang là con gái đầu lòng của bà Ơn. Căn nhà nhỏ ọp ẹp nằm ở khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, Đồng Nai) luôn xảy ra những trận cãi vã giữa hai vợ chồng. Khi bà Ơn có thai đứa con thứ hai thì chồng bỏ đi theo người đàn bà khác. Cắp nách hai đứa con thơ, bà phải bỏ việc ở nhà máy gỗ đi làm thịt gà thuê. Đi làm từ lúc 1h đêm tới tận 7h sáng bà mới được về nhà. Chẳng kịp nghỉ ngơi, bà lại tất tả đi may quần áo tới tối.
Ngày đó, cô bé Trang đang học lớp 8. Thương mẹ tảo tần sớm khuya, Trang quyết định nghỉ học. Ở nhà, cô trông cậu em trai nhỏ mới sinh rồi nhận may gia công giày. Cả ngày hì hục làm, Trang cũng chỉ may được chục đôi với cái giá 3 ngàn đồng 1 đôi.
Cực chẳng đã, Trang xin làm chân bưng bê trong quán café. Được một năm thì bà Ơn phát bệnh thoái hóa cột sống. Trang bỏ việc về nhà chăm mẹ coi em. Chút tiền dành dụm sau một năm đi làm nhanh chóng cạn, Trang buộc phải đi vay lãi. Chính lúc này, cô gặp anh Bình. Bình giúp Trang chăm sóc mẹ, trả nợ giúp và hứa hẹn khi nào Trang đủ tuổi sẽ cưới làm vợ.
Trang cùng anh Bình vào làm công nhân thời vụ tại khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cùng công ty, Trang có hiềm khích riêng với Tiên nên hai cô gái đã nhiều lần gây lộn. Biết Bình và Trang sắp cưới, Tiên “cưa” chồng để chọc tức Trang.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào giờ cơm chiều ngày 14/10/2009 tại công ty. Tiên ngang nhiên “liếc mắt đưa tình” với Bình trước mặt Trang. Không kìm nổi tức giận, Trang định đánh Tiên nhưng mọi người can ngăn kịp thời. Nghe thấy Tiên gọi điện thoại cho đồng bọn tới “xử lí” mình, Trang vội vã rời công ty. Đến 21h cùng ngày, Trang chạy xe máy tới công ty đón Bình thì thấy “địch thủ” cùng Nguyễn Thanh Tuyền, Trần Thùy Trang và Thảo (chị gái Tiên) cầm dao đứng ở bên kia đường chờ sẵn.
Bị bốn “nữ sát thủ” vây quanh, lao vào dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp, Trang cầm dao đâm một nhát trúng ngực Nguyễn Thanh Tuyền rồi vùng bỏ chạy. Tiên cùng Thảo và Trần Thùy Trang lao theo dùng nón bảo hiểm tiếp tục đánh, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Mọi người lao vào căn ngăn rồi bắt Trang giao cho công an. Lúc gây án, Trang tròn 16 tuổi. Nằm trên giường bệnh, Trang rụng rời khi biết tin Tuyền đã chết. Đau đớn hơn, cô được bác sĩ cho biết mình đã mang thai 2 tháng. Những ngày trong trại giam chờ sinh con, Trang dằn vặt, hối hận bởi tội lỗi đã gây ra, rồi xót xa cho đứa con phải chào đời trong tù ngục.
Nước mắt người mẹ trẻ rơi ướt má con thơ
Trang bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 8 năm tù về tội “giết người” và phải bồi thường 16 triệu cho gia đình nạn nhân.
Từ ngày con gái vô tù, bà Ơn phải còng lưng làm gấp đôi để trả tiền cho gia đình bị hại. Em trai Trang mới học lớp 3 phải tự lo mọi việc do bà Ơn đi làm về muộn. Có hôm ngủ dậy trễ vì không có ai đánh thức, thằng bé để cả cái mặt lem nhem thế đi học. Bà Ơn phải nhờ vả cô giáo lau mặt giùm nếu thằng bé không kịp rửa mặt để tới trường.
Mỗi ngày làm thịt gà rồi chở đi phân phối cho các cửa hàng, bà Ơn được trả 80 ngàn đồng. Giờ đây vừa phải nuôi đứa út ăn học, vừa phải lo cho cháu ngoại rồi còn trả tiền bồi thường cho nhà bị hại, bà Ơn ôm đầu ngồi rũ rượi ngoài hàng ghế.
HĐXX trầm ngâm lắng nghe vị luật sư bào chữa trình bày hoàn cảnh của Trang. Tòa phúc thẩm quyết định giảm 1 năm tù cho Trang. Quay đầu tạm biệt mẹ, Trang lủi thủi ẵm con lên xe về trại giam.
Theo BĐVN

 

 

Bình luận (0)