|
Cặp song sinh Văn Nhân, Văn Đức
|
Khu vực chợ Xóm Cháy (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) được nhiều người biết đến với cái tên là “xóm sinh đôi” hay “khu phố sinh đôi”. Bởi trong vòng 15 năm qua, nơi đây có gần 20 cặp song sinh chào đời.
Thấy tôi chăm chú nhìn để phân biệt hai cậu bé Đinh Văn Nhân – Đinh Văn Đức đang trên đường đi học về – chị bán quán nước ở hẻm gần nhà thờ Hòa Bình, KP.13 nói: “Tụi nó là anh em sinh đôi, người ngoài rất khó phân biệt. Ở đây nhiều gia đình có con sinh đôi lắm, cậu cứ đi vào trong hẻm là gặp”.
Đổi tên cho Xóm Cháy
Tò mò, thích thú khi thấy hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước nên tôi đi theo về đến hẻm 43/38. Nhìn tôi thật lâu, cậu bé đi bên phải tự giới thiệu: “con tên Văn Nhân – em con tên Văn Đức”. Anh Đinh Văn Lành – phụ huynh của Nhân và Đức đi trong nhà ra cười nói: “Tụi nó không chỉ giống nhau mà hễ thằng em bị bệnh là thằng anh cũng lập tức bệnh theo. Có con sinh đôi như thế này tuy cực nhưng cũng vui”.
Chị Nguyễn Thị Kim Loan – phụ trách mảng dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em P.3 cho biết, cặp sinh đôi đầu tiên ở khu vực này là hai em Huỳnh Ngọc Hiếu – Huỳnh Phương Thảo (sinh năm 1992), sau đó là cặp Nhất Nam – Nhất Hoa (sinh năm 1995), rồi cặp Thúy Vy – Uyên Vy (sinh năm 1997) – cháu của ca sĩ Hồng Ngọc. Thời gian trước, người dân trong khu vực này vẫn cho rằng, sinh đôi là chuyện sinh đẻ trùng hợp bình thường. Nhưng đến năm 1999, khu phố này xuất hiện một “hiện tượng lạ” khi có đến ba người mẹ mang thai song sinh. Sự ra đời của ba cặp song sinh Quốc Đông – Quốc Nam, Ngọc Tuyết – Ngọc Trinh, Hoàng My – Huyền My đột nhiên khiến KP.13 được nhiều người để ý và xem như một hiện tượng lạ. Sau đó, đến năm 2003, tại đây cũng có ba cặp song sinh chào đời và năm 2004, lại thêm một cặp nữa. Từ đó, khu phố này có cái tên “phố sinh đôi”, hay “xóm sinh đôi” cho đến nay. Theo thống kê chưa chưa đầy đủ của Phòng Hộ tịch hộ khẩu P.3 thì khu vực này có gần 20 gia đình có cặp song sinh ở các tổ 87, 88, 89, thuộc KP.13. Ông Phan Long – Tổ trưởng Tổ dân phố kể rằng: “Trước đây, khu vực này có tên là Xóm Cháy. Xóm nghèo quá, toàn nhà lá, có một cái chợ to cũng lợp bằng lá. Một hôm, không biết do nguyên nhân gì mà cả khu bị lửa thiêu rụi. Cái tên Xóm Cháy ra đời từ dạo đó. Thế nhưng, từ khi khu vực này có thêm nhiều cặp sinh đôi chào đời thì cái tên Xóm Cháy dần dần đi vào quá khứ và được thay thế bằng cái tên mới khá dễ thương: “Xóm sinh đôi”. Điều đặc biệt là trong các cặp sinh đôi ở khu vực chợ Xóm Cháy, không có cặp nào là thụ tinh nhân tạo. Chỉ một cặp đủ nếp đủ tẻ là hai bé Tấn Phương – Tấn Phúc (sinh năm 2004), còn lại đều một bề”. Cho đến nay, vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng nào về việc vì sao ở khu vực này lại có nhiều gia đình sinh đôi và cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh vấn đề trên. Người thì cho đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên bởi không chỉ có người ở đó mới sinh đôi, mà cả những người nơi khác chuyển đến đây sống cũng sinh đôi. Còn chị Phương Uyên – mẹ của hai bé Thúy Vy – Uyên Vy thì cho rằng: “Cũng có thể do nguồn nước giếng. Vì đa phần các hộ dân trong khu vực này đều dùng nước giếng khoan. Gần đây mới có nước máy. Biết đâu mạch nước ngầm có “chất” gì đó rất đặc biệt, sử dụng thường xuyên sẽ dẫn đến sinh đôi”.
Sự khác lạ của sinh đôi
Trong khu phố bé nhỏ với chỉ vài trăm nóc nhà này có hơn 10 cặp sinh đôi. Cặp nhỏ nhất mới bốn tuổi, cặp lớn nhất đã đi làm. Nhiều phụ nữ ở đây thổ lộ, khi biết là thai song sinh hầu như ai cũng lo lắng. Anh Đinh Văn Lành tâm sự: “Hay tin vợ mang song thai, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Vì sinh con đầu lòng, lại song sinh nên không biết có ảnh hưởng gì đến mẹ và con không. Trước ngày vợ lâm bồn, nhiều đêm tôi nằm mơ thấy ác mộng”. Và đúng như sự lo lắng của anh, khi hai bé Văn Nhân – Văn Đức chào đời, một bé khoèo chân do bị chèn thai. Phải đi vật lý trị liệu một thời gian dài, đôi chân ấy mới bình thường trở lại. Bây giờ hai bé đã học lớp 1 tại Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp). Nhiều gia đình thì sợ khi sinh đôi hai bé sẽ bị dính với nhau, người lại sợ không có khả năng nuôi dưỡng… Điều đặc biệt là hầu hết khi chào đời, các cặp song sinh trong P.3 đều có một khiếm khuyết nào đó. Nếu cặp Văn Nhân – Văn Đức bị khoèo chân, thì cặp Hoàng My – Huyền My ở vùng đầu và bụng bị một lớp vảy sừng lúc nào cũng khô, hay bong tróc. Chị Phạm Thị Đài, mẹ của hai em nhớ lại: “Trước khi sinh một tháng, tôi bị vỡ túi ối, may mà được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị kịp thời nên “mẹ tròn con vuông”. Nhưng sau khi chào đời, hai bé lại bị khô da”. Nay hai bé đã lớn, hiện tượng khô da cũng đang được chữa khỏi dần.
Chị Phương Uyên, mẹ của hai bé Thúy Vy – Uyên Vy, chia sẻ: “Vì mới sinh lần đầu nên tôi đâu có kinh nghiệm nuôi con. Rồi lúc chưa biết được trai hay gái lại càng hồi hộp hơn…”. Một điều dễ nhận thấy là dù khó khăn trong việc chăm sóc nhưng mọi gia đình có con song sinh trong khu vực này đều rất vui. Nhiều ông bố, bà mẹ tỏ ra hãnh diện khi có một lúc hai đứa con giống hệt nhau, đi đâu cũng được người này trầm trồ khen, kẻ kia ngắm nghía.
Bà Nguyễn Thị Giang – tổ dân phố 88, KP.13 cho biết: “Nghĩ cũng ngộ thiệt, lúc trước tôi có thấy hiện tượng này đâu, vậy mà trong vòng 15 năm trở lại đây bỗng dưng xóm có nhiều gia đình sinh đôi. Chiều đến, nhìn các cháu song sinh chạy nhảy vui đùa cũng thấy vui vui”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
|
Được biết, ngoài khu vực chợ Xóm Cháy (Q.Gò Vấp, TP.HCM), tại huyện Thống Nhất – tỉnh Đồng Nai cũng có một làng sinh đôi với gần 100 cặp. Cho đến nay, vẫn chưa có được lời giải thích nào xác đáng về hiện tượng sinh đôi tập trung ở khu vực là do nguồn nước hay vì điều kiện địa lý?
|


Bình luận (0)