Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

23h giờ tối 13/6, Sân Arena Lviv, Đan Mạch – Bồ Đào Nha: Bóng ma quá khứ

Tạp Chí Giáo Dục

Bốn lần chạm trán gần nhất, Bồ Đào Nha đều không thắng nổi Đan Mạch. Liệu đêm nay (13/6), lịch sử lặp lại hay Ronaldo cùng các động đội sẽ phá dớp trước những chú lính chì?
Sau màn trình diễn xuất thần, xé toang mành lưới Hà Lan ngày ra quân, hẳn nhiên, Michael Krohn-Dehli là cái tên mà hàng thủ Bồ Đào Nha phải để mắt đến nhiều nhất.

Krohn-Dehli là hung thần của Bồ Đào Nha

Đối với nhiều fan hâm mộ túc cầu trên khắp Thế giới, cầu thủ chạy cánh 29 tuổi này có thể hoàn toàn xa lạ. Nhưng với riêng thầy trò Paulo Bento, họ đã biết tất cả về Michael Krohn-Dehli.
Trước khi tiền vệ của Brondby hoá thân thành hung thần trước cầu môn Stekelenburg, anh đã từng ghi một bàn thắng đẹp mắt chẳng kém vào lưới chính Bồ Đào Nha, ở vòng loại Euro 2012.
Trong khuôn khổ bảng H, Đan Mạch và Bồ Đào Nha gặp nhau trong trận chiến quyết định. Nếu đội nào giành chiến thắng sẽ giành tấm vé chính thức đến Ba Lan & Ukraine, mà không phải đá lượt play-off.
Sau 12 phút thi đấu tại Copenhagen, Krohn-Dehli rẽ bóng từ biên trái vào khu cấm địa rồi tung cú sút khó chịu đập trúng cột dọc bật vào lưới khiến thủ thành Rui Patricio hoàn toàn bất lực. Ngày hôm đó, những chú lính chì đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Sau 9 tháng, Đan Mạch và Bồ Đào Nha lại có cơ hội tái ngộ trên sân đấu Arena Lviv (Ukraina). Dù trên BXH của FIFA, đội bóng ở bán đảo Scandinavi xếp dưới Bồ Đào Nha. Nhưng thực tế qua các lần đối đầu gần đây, Đan Mạch lại tỏ ra nhỉnh hơn.
Trong 4 cuộc chạm trán ở vòng loại World Cup 2010 và Euro 2012, Đan Mạch thắng 2 trận và chưa để thua lần nào (2 trận khác kết thúc với tỉ số hoà).

Đan Mạch bất bại trước Bồ Đào Nha ở 4 trận gần nhất

Ngày ra quân, chạm trán một tuyển Hà Lan hùng mạnh, các học trò HLV Morten Olsen đã trình diễn lối đá phòng ngự phản công cực kỳ khoa học và hợp lý. Tuy bị ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng Đan Mạch vẫn xuất sắc giành trọn 3 điểm quý giá.
Hàng phòng ngự "những chú lính chì" được đánh giá khá cao nhờ sự xuất sắc của cặp trung vệ Simon Kjaer – Daniel Agger. Trong khi đó, trên hàng công, Bendtner sắm vai "chim mồi", thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho Krohn-Dehli hay Rommedahl băng lên dứt điểm.
Chiến lược gia lão luyện Morten Olsen hy vọng, sự tự tin và việc hiểu rất rõ đối thủ sẽ giúp đội quân của ông tiếp tục duy trì chiến tích bất bại trước Bồ Đào Nha, để sớm giành vé lọt vào tứ kết.
Ở chiều ngược lại, Paulo Bento đang nghiên cứu thật kỹ các phương án tấn công để có thể xuyên phá hàng thủ Đan Mạch. Trong 4 trận đấu gần nhất, các chân sút Seleccao das Quintas chỉ ghi được duy nhất một bàn vào lưới đối phương.
Dĩ nhiên, mọi sự chú ý sẽ lại dồn vào Cristiano Ronaldo. Trận gặp Đức, siêu sao đang khoác áo Real đã liên tục bắn phá cầu môn Neuer, nhưng không một lần thành công.

Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha

Trong bối cảnh tiền đạo cắm Helder Postiga chơi nhạt nhoà, còn Nani rườm ra ở các pha xử lý thì Cristiano Ronaldo vẫn là niềm hi vọng số 1 của CĐV đến từ bán đảo Iberia.
Để tìm kiếm sự đột biến, Bento có thể tính đến phương án sử dụng tài năng trẻ Nelson Oliveira hoặc Hugo Almeida ở tuyến trên. Ngoài ra, Silvestre Valera cũng sẽ được trao cơ hội nếu Bồ Đào Nha lâm vào cảnh bế tắc.
Đội hình dự kiến:
Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen, Zimling, Kvist, Rommedahl, Eriksen, Krohn-Dehli, Bendtner.
Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao , Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Almeida, Ronaldo.
Dự đoán: Hoà 1-1
Tuấn Anh (theo vietnamnet)

Bình luận (0)