Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Rooney bị tố chơi bẩn

Tạp Chí Giáo Dục

UEFA đang cân nhắc khả năng xử phạt Rooney. Nếu bị buộc tội, siêu sao của MU có thể phải vắng mặt ở vòng loại trực tiếp 16 đội của Champions League.

Người tố tội Wayne Rooney là Kasper Risgard. Cầu thủ của Aalborg cho rằng, tiền đạo đội chủ nhà đã cố tình đạp trúng ngực anh trong một pha tranh chấp ở phút 41, tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League vừa qua. Tỷ số lúc diễn ra vụ va chạm đang là 1-1.

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta đã nhảy lên ngực tôi", Risgard nói. "Tôi nghĩ, lúc đó Rooney đang bực tức. Bất cứ đâu trừ sân Old Trafford, pha phạm lỗi này đáng phải nhận thẻ đỏ. Trên ngực tôi còn hằn rõ dấu vết của pha va chạm đó".

Kasper Risgard phải nằm sân sau pha va chạm với Rooney.

Siêu sao của MU sau đó đã xin lỗi và được đối phương chấp nhận. "Đó là những điều thường thấy trong bóng đá. Anh ta đã xin lỗi tôi, vậy là được rồi", Risgard nói. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cho biết, họ vẫn xem xét lại sự việc và có thể sẽ đưa ra án phạt đối với Rooney. Nếu vậy, chân sút 23 tuổi phải đối diện với nguy cơ bị treo giò một hoặc hai trận ở vòng 16 đội, diễn ra vào tháng 2/2009.

Theo quan điểm cá nhân của HLV Allan Kuhn bên phía Aalborg, có thể không phải là cố tình nhưng một cầu thủ lớn như Rooney dẫu sao cũng cần điềm tĩnh hơn trong những tình huống như thế. Còn HLV Alex Ferguson thì bênh học trò. Nhà cầm quân người Scotland nói, ông không theo dõi được tình huống đó và lật ngược vấn đề khi khẳng định rằng "Carlos Tevez cũng dính nhiều pha phạm lỗi ác ý đấy thôi".

Kết thúc ở vị trí đầu bảng E nên tại vòng 16 đội MU sẽ đối đầu với một trong các đội đứng thứ hai của các bảng khác – trừ các đội đồng hương là Chelsea và Arsenal. Đối thủ của "Quỷ đỏ" vì vậy có thể là Inter, Sporting Lisbon, Atletico Madrid, Lyon hoặc Real Madrid.

Khi được hỏi, mong muốn đối mặt với đội bóng nào nhất ở vòng sau, Ferguson không ngần ngại nói ngay rằng: "Đó là Real. Tôi muốn uống trà và ăn bánh quy với Ramon Calderon". Ông có vẻ như vẫn còn cay vị Chủ tịch của Real, sau vụ Cristiano Ronaldo bị chèo kéo hồi hè vừa qua.

Doãn Mạnh (theo vnexpress)

Bình luận (0)