Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Giao hữu quốc tế, 2h45 ngày 1/3, sân Weserstadion, Đức – Pháp: Giữa những giá trị cũ và mới

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu Pháp là một thế lực ở đầu thế kỉ 21 với những chiến thắng vang dội thì Đức là một biểu tượng của giá trị bền vững và cho đến hiện tại, sự bền vững ấy tiếp tục được duy trì. Hôm nay, những giá trị mới của người Pháp sẽ đối đầu với sự bền vững của người Đức. Dù đó chỉ là một trận giao hữu nhưng người ta cũng có nhiều lý do để mà kì vọng vào trận chiến trên sân Weser.
Đức – biểu tượng của sự bền vững
Bất kì ở hoàn cảnh nào, trong giai đoạn nào, người Đức vẫn cho thấy vì sao họ luôn là 1 trong 3 đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Sự nổi bật của "Mannschaft" chính là khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Do đó, dù họ có bị ám ảnh bởi chấn thương, có bị khủng hoảng bởi nhân sự, có bị bất đồng về nội bộ, ở bất cứ giải đấu nào, Đức vẫn tiến sâu nhất có thể. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất và chứng minh vì sao họ vẫn luôn là ứng viên cho chức vô địch Euro hay World Cup.
Ở thời điểm này, ĐT Đức đã trải qua cuộc cách mạng lớn về mặt nhân sự. HLV Joachim Loew đang có một đội hình trẻ trung và giàu sức chiến đấu nhất có thể. Nói đến đội tuyển Đức ở hiện tại, người ta nói về những người trẻ đầy nhiệt huyết như Goetze, Reus, Kroos… nhưng lại không hề thua kém về kinh nghiệm trận mạc. Họ, được tôi luyện ở một đấu trường có chất lượng chuyên môn cao như Bundesliga, đã trưởng thành từ khá sớm và dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đóng một vai trò quan trong trong màu áo ĐTQG.
Chính bởi sự thăng tiến của cầu thủ trẻ, tuyển Đức luốn có sự kế thừa. Cùng với sự kết hợp của những cựu binh dành dạn kinh nghiệm như Philipp Lahm, Schweinsteiger, Podolski và Mertesacker, sự bền vững chính là điều đã được tạo ra. Ở trận đấu này, ông Loew đã cho phép các cựu binh được phép nghỉ ngơi. Với ông, trận đấu với Pháp chỉ mang tính chất giao hữu và sự thử nghiệm đối với những cái tên mới là điều cần thiết. Với Loew, mục đích cao nhất chỉ là kiểm duyệt xem đội bóng của mình đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu thay vì gánh nặng thành tích.
Pháp – những giá trị bị thất truyền
Đức chính là đội bóng đăng quang ở Euro 1996 và 2 năm sau đó, người Pháp lên ngôi ở World Cup 1998 trên quê nhà. Tiếp đó, với việc đánh bại Italia trong trận chung kết Euro 2000, họ lại bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu. Ở thời điểm đó, người Pháp thể hiện sự độc tôn của mình ở đẳng cấp châu lục. Thế nhưng, sự khác biệt của họ so với Đức là không duy trì được sự ổn định và bền vững của mình. 2 năm sau ở World Cup 2002, Pháp bị loại ngay ở vòng bảng và đánh dấu một cột mốc sa sút đến thảm hại dù 4 năm sau đó, họ vẫn đi tới trận chung kết WC (thua Italia sau loạt sút 11m).
Ở thời điểm này, Pháp chính là đội bóng gây thất vọng nhiều nhất. Euro 2008 và World Cup 2010, họ đều dừng bước ở ngay vòng bảng để rồi nổ ra một cuộc chiến mà ở đó có chuyện "trò phản thầy" khi các cầu thủ Pháp bất tuân thượng lệnh với Raymon Domenech. Phải đến khi Laurent Blanc lên nắm quyền, những thay đổi mang tính cải tổ mới đến. Ở thời điểm này, sau gần 2 năm dẫn dắt Pháp, những quy củ đã trở lại khi tuyển Pháp cho thấy họ đã làm một tập thể đoàn kết, trên dưới đồng nhất dưới sự chỉ đạo chung của thuyền trưởng Blanc.
Tuy nhiên, có một giá trị mà Pháp cần phải tìm lại chính là đẳng cấp của họ. Sự sa sút trong thời gian vừa qua khiến cho đội tuyển này không còn nhận được sự coi trọng của giới chuyên gia cũng như người hâm mộ yêu bóng đá. Thế nên, Pháp cần một đòn bẩy thực sự để trở lại với danh tiếng của chính mình. Để làm được điều đó, họ cần phải thành công ở Euro 2012. Và Đức, đối thủ lớn nhất ở loạt trận giao hữu này sẽ là cơ hội để người Pháp khẳng định họ đã sẵn sàng cho hành trình tìm lại những giá trị bị thất truyền hay chưa.
Lực lượng:
Đức cho một loạt trụ cột là Philipp Lahm, Schweinsteiger, Podolski và Mertesacker nghỉ ngơi
Pháp cũng không gọi Benzema, Remy và Kaboul vì các lý do chấn thương và cần thử nghiệm cầu thủ mới
Đội hình dự kiến
Đức: Wiese – Howedes, Hummels, Badstuber, Aogo – Khedira, Kroos – Reus, Ozil, Schurrle – Klose
Pháp: Lloris – Debuchy, Mexes, Rami, Evra – Diarra, MVila – Valbuena, Nasri, Ribery – Giroud
Dự đoán: 2-1
Song Tử (theo bongdaso)

Bình luận (0)