Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Everton giành chiến thắng “điên rồ” trước Tottenham

Tạp Chí Giáo Dục

Dù để Tottenham có bàn thắng dẫn trước nhưng Everton vẫn giành chiến thắng chung cuộc sau màn ngược dòng điên rồ ở những phút cuối cùng.
Có thể nói Everton và Tottenham là 2 cái tên ngang sức ngang tài và những gì diễn ra tại Goodison Park đêm nay đã phần nào chứng mình điều đó. 2 bên có thời lượng kiểm soát bóng cũng như số cơ hội nguy hiểm tạo ra khá cân bằng.
Trong 45 phút đầu tiên, cả chủ lẫn khách đều nhập cuộc khá thoáng, những tình huống nguy hiểm liên tiếp được tạo ra. Tottenham dựa vào hàng tiền vệ cực mạnh không ngừng đan bóng và sử dụng các đường chuyền có tốc độ cao. Phía bên kia, Everton cũng có được thế trận tấn công mạnh mẽ dựa vào đầu tàu Fellaini, sự năng nổ của Pienaar cùng khả năng chớp thời cơ của Jelavic.
Dù chủ trương tấn công nhưng cả chủ lẫn khách đều có được hàng phòng ngự tổ chức tốt, bọc lót kín kẽ cho nhau. Bởi thế, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi .
Và cũng phải tới phút thứ 75, thế cân bằng mới được phá. Sau pha xoay sở khá khéo léo bên ngoài khu cấm địa, Dempsey tung ra cú dứt điểm từ xa đưa bóng chạm nhẹ vào chân của trung vệ Distin bên phía Everton rồi đổi hướng khiến Tim Howard đành bất lực. 10 phút sau, Tottenham chút nữa có bàn thắng nhân đôi cách biệt nếu cú dứt điểm của Sigurdsson không tìm đến đúng xà ngang.
Thời gian cứ trôi về những phút cuối. Khi mà NHM Everton đã nghĩ đến một thất bại ngay tại Goodison Park của đội nhà thì điều kì diệu đã đến. Phút 90, sau đường tạt bên cánh của Coleman, Pienaar bay người đánh đầu san bằng cách biệt cho Everton.
Nói vở kịch hay chỉ đến ở những phút cuối cùng quả không sai. Bởi chỉ 2 phút, Everton đã có bàn thắng ấn định tỉ số 2-1. Jelavic là người hùng của đội chủ nhà với pha lập công từ đường tạt cánh của Vellios.
Với thắng lợi điên rồ này, Everton đã leo lên xếp vị trí thứ tư với 26 điểm. Tottenham dù bằng điểm nhưng lại xếp ngay sau đó bởi hiệu số bàn thắng thua kém hơn.
Đội hình thi đấu:
Everton: Howard, Coleman, Baines, Jagielka, Distin, Osman, Pienaar, Gibson, Fellaini, Mirallas, Jelavic;
Dự bị: Mucha, Heitinga, Oviedo, Naismith, Hitzlsperger, Barkley, Vellios
Tottenham: Lloris, Walker, Gallas, Caulker, Vertonghen, Lennon, Sandro, Dembele, Dempsey, Adebayor, Defoe;
Dự bị: Friedel, Naughton, Huddlestone, Townsend, Livermore, Falque, Sigurdsson
M.T (theo bongda)

Bình luận (0)