Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Costa Rica 1-1 Hy Lạp (5-3p): Bình thường thắng tầm thường

Tạp Chí Giáo Dục

Bằng sự xuất sắc của thủ môn Keylor Navas và một chút may mắn, Costa Rica đã vượt qua Hy Lạp trong một trận cầu tẻ nhạt với chất lượng chuyên môn ở mức trung bình.
Đúng như nhận định của giới chuyên môn từ trước giờ bóng lăn, Costa Rica và Hy Lạp đã tạo nên một cuộc chạm trán… dễ khiến người ta ngủ gật. Những tính toán về chiến thuật cộng thêm lối chơi vô hồn cũng như thiếu nét đã giết chết 120 phút thi đấu. Nếu không có hai bàn thắng được chia đều cho mỗi đội, có lẽ trận cầu này sẽ giật giải cuộc đối đầu nhàm chán nhất tại World Cup.
Với Hy Lạp, thất bại trước Costa Rica sau chấm 11 mét như lời khẳng định họ xứng đáng bị loại khỏi giải sau những gì thể hiện từ đầu giải. Suốt thời gian thi đấu, các cầu thủ Hy Lạp sử dụng lối chơi đơn điệu, thiếu sáng tạo và hầu như không để lại dấu ấn đậm nét nào. Ngoài ra, việc thiếu vắng những ngôi sao đẳng cấp cũng trở thành nguyên nhân khiến đội bóng gục ngã, dù có lúc được chơi hơn người.
Trong khi đó, Costa Rica cũng không khá hơn Hy Lạp là bao. Dù có vài cá nhân thể hiện sự xông xáo trong lối chơi như Bryan Ruiz hay Bryan Ruiz nhưng chừng đó vẫn chưa đủ giúp đại diện khu vực Bắc Mỹ tạo nên một thế trận hấp dẫn. Điểm sáng với Costa Rica phải kể đến thủ thành Keylor Navas sau nhiều pha cứu thua ngoạn mục, và tinh thần chiến đấu ngoan cường trong thế bất lợi về nhân sự.
Sau trận đấu, người ta sẽ ca ngợi Costa Rica vì tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên vào đến tứ kết của một kỳ World Cup. Ngược lại, Hy Lạp chỉ có thể tự trách mình bởi họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn có thể kết liễu số phận trận đấu. Song, nhà vô địch EURO 2004 đã may mắn quá nhiều từ đầu giải. Thậm chí, việc giành vé vào vòng 16 đội với họ cũng là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
Như vậy, Costa Rica sau chiến thắng trước Hy Lạp sẽ tranh một suất chơi trận bán kết với Hà Lan. Tại World Cup năm nay, đại diện của châu Mỹ đã giành được kết quả rất tốt trước những đội tuyển đến từ châu Âu như Italia, Anh và giờ là Hy Lạp. Tới đây, họ sẽ chạm trán với một ‘ông lớn’ nữa là Hà Lan và liệu câu chuyện thần tiên được Costa Rica viết nên hãy còn tiếp tục hãy sẽ tới hồi kết?
Đội hình ra sân:
Costa Rica: Navas, Gamboa (Acosta 77), Duarte, Gonzalez, Umana, Diaz, Ruiz, Borges, Tejeda (Cubero 66), Bolanos (Brenes 83), Campbell.
Hy Lạp: Karnezis, Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas, Karagounis, Salpingidis (Gekas 69), Maniatis (Katsouranis 78), Christodoulopoulos, Samaris (Mitroglou 58), Samaras.
Thiên Yết (theo bongda)

Bình luận (0)