Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Trời lạnh, chăn đệm vỉa hè “lên ngôi”

Tạp Chí Giáo Dục

Những loại chăn đệm bán tại vỉa hè đang khá hút khách, nhất là với những người có thu nhập thấp.

Chăn, đệm bán ở lề đường, vỉa hè như thế này thường không có nguồn gốc, thương hiệu. Theo lời anh Công, bán chăn, đệm trên đường Nguyễn Quý Đức, đây đều là những loại chăn, đệm là hàng lỗi của “công ty” nên mới có giá rẻ. Nhưng “công ty” nào thì ngay cả anh cũng không biết.
Bán tại vỉa hè, lề đường, chăn siêu nhẹ, siêu xốp giá chỉ từ 150 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng một chiếc. Đệm có giá từ 600 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng một chiếc, tùy độ dày và kích thước to nhỏ. So với các loại chăn, đệm được bán trong cửa hàng thì mức giá của hàng "vỉa hè" thấp hơn 3-4 lần.
Loại đệm vỉa hè đắt nhất chỉ khoảng 1 triệu đồng, chăn là 200 nghìn đồng.

Anh Công cho hay, từ đầu mùa rét đến nay, anh bán được khoảng hơn 40 chiếc đệm đủ loại, còn chăn và gối thì không đếm được. Người đến mua hàng chủ yếu là sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp. So với thời điểm này năm ngoái thì doanh số bán hàng nhỉnh hơn, dù không nhiều. “Nhưng trong thời ‘bão giá như thế này mà bán tương đương năm ngoái là ổn rồi”, anh Công chia sẻ.

Còn chị Linh, bán chăn đệm tại đường Cầu Diễn kể, mỗi ngày, chị bán được từ 5 đến 6 chiếc đệm và khoảng 20 chiếc chăn, gối. Mặc dù giá tăng so với năm ngoái khoảng 10%, nhưng loại chăn, đệm này vẫn khá hút khách. “Nếu so với mức giá của các loại chăn, đệm có thương hiệu bày bán tại các cửa hàng, thì giá của loại chăn đệm vỉa hè này mềm hơn nhiều”, chị Linh tiết lộ.
Chị Kim ở Thanh Miện, Hải Dương, bán hoa quả rong trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cho biết, mới mua một chiếc đệm 7 cm giá gần 1 triệu đồng tại sạp hàng đổ đống trên đường Láng (Hà Nội). “Chất lượng thì không biết thế nào, nhưng thời điểm cái gì cũng đắt đỏ như thế này, thì mức giá ấy có thể chấp nhận được”, chị Kim thật thà chia sẻ.
Sau khi đi khảo sát các cửa hàng chăn, đệm, Nguyễn Thu Huyền – sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Hà Nội cùng cô bạn chung phòng đã quyết định quay ra mua đệm giá rẻ vỉa hè. “Em mua cái đệm chỉ 600 nghìn thôi mà nằm cũng thích phết, cứng vừa và đàn hồi vừa. Thôi thì xác định dùng đồ ít tiền thì chất lượng không thể nào so được với đồ đắt tiền cho dễ mua dễ bán. Giờ cái gì cũng tăng giá, sinh hoạt chật vật rồi mà còn thêm mấy triệu mua đệm xịn nữa thì mệt lắm”, Huyền chia sẻ.
Tuy nhiên, khi mua chăn đệm bán rong tại vỉa hè, lề đường, người mua cần tỉnh táo để không mua phải loại chăn, đệm ép bằng xốp bẩn, bông phế thải. “Năm ngoái, tôi cũng tham rẻ mua về một cái đệm chỉ gần 500 nghìn đồng. Lúc đầu nằm thấy cũng được, nhưng sau nó móp hết ở giữa, đến khi rạch ra thì toàn xốp và bông bẩn”, anh Nguyễn Xuân Nam, công nhân làm việc tại đường Phạm Hùng nói.
Theo chia sẻ của chị Linh bán chăn, đệm trên đường Cầu Diễn, thường thì các loại đệm giá rẻ, chất lượng đương nhiên không thể bằng các loại bày bán trong cửa hàng. “Nhưng nếu biết chọn, vẫn có thể mua được loại ưng ý, nằm được trong 2- 3 năm đối với đệm, và khoảng 2 mùa đông đối với chăn. Mua trong cửa hàng, giá đắt nhưng người tiêu dùng vẫn có khả năng bị mua phải hàng nhái”, chị Linh nói.
Chị Linh tiết lộ, khi mua chăn, đệm vỉa hè nên chọn loại đệm dày vừa, sờ tay thấy cứng đều các chỗ thì là đệm mút, không nên lấy loại mềm vì sẽ nhanh lún và móp. Với chăn, gối, nên chọn loại được may bằng chất vải mịn, không xù lông, dễ giặt. “Đừng vì hình thức đẹp mà mua chăn siêu nhẹ, siêu xốp vì chỉ dùng một thời gian là chăn xẹp hết hơi, dúm dó và bẹp dí, chán lắm”, chị Linh mách nước.
Theo VnExpress

 

Bình luận (0)