|
Em Nguyễn Nhất Trường đang đấm lưng cho bà ngoại
|
Mặc dù hoàn cảnh rất nghèo, nhưng họ vẫn lặng lẽ âm thầm làm đủ mọi nghề để nuôi con, với một niềm tin vào tương lai ở những đứa con của mình.
1. Trong căn nhà nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cậu bé Nguyễn Nhất Trường (học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Văn Tám) đang đấm lưng cho bà ngoại. Ba mẹ chia tay, hai mẹ con Trường về sống với bà ngoại. Bảy nhân khẩu cùng ba đứa trẻ (con dì của Trường) ở trong căn nhà cấp 4 chật chội nên góc học tập của Trường chỉ là chiếc bàn xếp được đặt ngay trên sàn nhà, và đêm đến nó cũng chính là “giường ngủ” của hai mẹ con em. Có những đêm đang ngủ, Trường phải thức giấc khi nước tràn vào nhà ướt cả người, đành phải kiếm tấm ván kê lên.
Cầm trên tay xấp vé số bị ướt, chị Lê Minh Lý – mẹ của Trường ngồi bệt xuống nền nhà cho đỡ mỏi chân vì vừa mới lội bộ cả gần 6km trở về. Từ lúc gia đình đổ vỡ, chị Lý không có một đồng vốn, nghề nghiệp lại không nên cuộc sống của hai mẹ con ngày một túng quẫn. Thương con, chị nai lưng ra làm, từ phụ việc, rửa chén quán cơm cho đến bưng bê, hễ ai gọi là chị đều có mặt, miễn là kiếm được tiền để nuôi con ăn học. Vất vả là thế, nhưng vẫn không đủ trang trải chi phí trong nhà, chị đành vay tiền của mấy người em “sắm” cho mình chiếc xe đẩy rồi đi bán nước ở Bến xe Miền Đông. Chẳng được bao lâu, chị đành phải bỏ nghề do bị công an rượt đuổi, không biết phải làm gì chị đành đi bán vé số. Chị Lý tâm sự: “Nhiều lúc buồn tủi, nhưng biết làm sao được, phải cố gắng cho đứa con ăn học nên người”. Cuộc sống khó khăn, suốt ngày phải dãi nắng dầm mưa khiến chị mới 32 tuổi mà trông như đã ngoài tứ tuần. Hằng ngày, chị vẫn phải rong ruổi chìa từng tờ vé số mong “thượng đế” mua nhanh hết để được trở về cùng đứa con thương yêu. Chị đưa cho chúng tôi xem xấp giấy khen được bọc kỹ trong nhiều lớp bọc nilon, những thứ mà hai mẹ con quý nhất trong nhà. Suốt 5 năm tiểu học, Trường luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm học lớp 4, Trường đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Trước đó, em cũng nhận danh hiệu này ở lớp 3, rồi suất học bổng “Nguyễn Thái Bình” do Sở GD-ĐT TP.HCM trao năm lớp 6. Không chỉ học giỏi, Trường còn biết lau nhà, tự giặt quần áo, phụ dì nấu cơm. Những lúc học xong thì “giải trí” bằng việc đấm lưng, bưng nước cho bà ngoại. Trường vẫn đang từng ngày hoàn thành công việc học của riêng mình với một niềm mơ ước như cô Tấm trong truyện cổ tích “ở hiền sẽ gặp lành”. Và cứ như thế, Trường đang nuôi ước mơ trong truyện cổ tích của mình lớn dần bằng những điểm 10 đỏ thắm.
2. Đến cuối hẻm 72 (đường Hồng Bàng, Q.11) hỏi nhà em Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, ai cũng biết, bởi em không chỉ học giỏi, đạt nhiều thành tích thể thao trong nước và quốc tế em còn là tấm gương vượt khó của phường. Không may mắn như những bạn cùng trang lứa, ngay khi cất tiếng khóc chào đời, em cùng với cô em gái sinh đôi mắc phải căn bệnh khiếm thị. Mẹ của Trâm – chị Nguyễn Thu Trang thổ lộ: “Gia cảnh đã nghèo, tôi lại không có nghề nghiệp ổn định. Nội ngoại hai bên cũng không khá nên không hỗ trợ được gì nhiều, cuộc sống ngày một khó khăn thêm, nhất là khi hai cô con gái bị bệnh khiếm thị ngày một lớn…”. Ba Trâm làm nghề tài xế, một tháng về đôi lần, còn chị Trang nhận vàng mã về làm tại nhà. Nhà chỉ có 30m2, nhưng có đến năm nhân khẩu, lại thêm việc làm vàng mã tại nhà, nên bàn học của Trâm chỉ là chiếc ghế kê lên giường. Khó khăn là thế, nhưng không bao giờ thấy “cô gái vàng” của thể thao khuyết tật thành phố biết buồn là gì. Dù bị khiếm khuyết về cơ thể, nhưng ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên Trâm luôn nỗ lực học tập để chứng tỏ mình cũng giống như những người bình thường. Nỗ lực phấn đấu với phương pháp học “tự mình là chính”, nên 10 năm liền Trâm luôn đạt danh hiệu HS giỏi. Hiện, Trâm đang theo học hòa nhập lớp 10C Trường THPT Chu Văn An (Q.11). Không chỉ “biết học”, Trâm chơi thể thao cũng rất cừ. Lên lớp 8, Trâm đã bắt đầu tập chạy, sau đó được chọn vào đội tuyển của thành phố và nhanh chóng mang về hàng loạt huy chương cho đội tuyển điền kinh tại các giải thể thao toàn quốc. Mới đây nhất là chiếc huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại “Đại hội thể thao toàn quốc” được tổ chức vào tháng 7- 2010 ở Quảng Nam. Trước đó, Trâm cũng nhanh chóng “rinh” 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc giải “Giao lưu thể thao Đông Nam Á” tại Thái Lan (3-2010). Ngoài việc học, và tập luyện thể thao, Trâm cũng dành thời gian để phụ mẹ công việc nhà. Trâm tâm sự: “Nhờ có sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường, các thầy trong đội tuyển đã cho em thêm nghị lực, phấn đấu đến ngày hôm nay”. Trâm luôn tự hứa với lòng phải học thật giỏi, xứng đáng với tình yêu thương của cha mẹ cũng như sự quan tâm của mọi người để sau này lớn lên trở thành một công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Bài, ảnh: Thái Khuê


Bình luận (0)