Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Sân Hà Nam, Hà Nội Tràng An 1 – TP.HCM: 0-0 Nhạt!

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá nữ Việt Nam diễn ra chiều qua khá tẻ nhạt. Không bàn thắng. Không thẻ phạt và gần như im ắng suốt cả trận.
Vẫn có hàng nghìn CĐV địa phương tới dự khán trận đấu được đánh giá là “căng” nhất vòng 2, nhưng những tiếng reo hò hay ồ lên thán phục ít hơn hẳn. Sau tiếng còi của trọng tài Ngô Quốc Việt, cầu thủ hai đội vào trận khá dè dặt. Ở trận đấu này, HLV Vũ Bá Đông đã thay đổi đấu pháp khi không đẩy Đào Thị Miện lên chơi tiền vệ trung tâm như trận đấu trước. Đội trưởng ĐTQG nữ trở lại vị trí quen thuộc là một trung vệ “thép”. Tiền đạo Lê Thị Oanh cũng được tung vào sân sau những ngày bị co thắt dạ dày và rõ ràng lối chơi của HN.TA 1 đã có sự thay đổi. Bên phía TP.HCM, Kim Chi vẫn là mũi nhọn chính trong các đợt tổ chức tấn công dù bị đối phương kèm chặt và thể lực không thật sự sung mãn.

Pha tranh bóng trong trận HN.TA 1 (bên phải) hòa TP.HCM

Trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn khi cầu thủ hai đội hầu như chỉ tổ chức được các pha lên bóng ở giữa sân. Các pha tấn công trong khu vực 16m50 không nhiều. Ở trận đấu này, HLV Vũ Bá Đông chỉ để Lê Thị Oanh thi đấu không quá hiệp 1 bởi tiền đạo này vẫn chưa thật sự bắt nhịp sau những ngày bị bệnh. Minh Nguyệt được thay thế và tiếp tục đá cặp với đồng đội cũ Nguyễn Thị Thành. Tuy nhiên, cầu thủ từng thi đấu cho ĐT futsal nữ này tỏ ra không có duyên ghi bàn. Cũng giống trận đấu gặp HN.TA 2 ở vòng 1, Nguyễn Thị Thành cũng bỏ lỡ khá nhiều tình huống ghi bàn mười mươi. Còn bên kia sân, sự vắng mặt của Thúy Loan do phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước cũng không gây ra nhiều xáo trộn. Hai đội đã đem đến một trận hòa tẻ nhạt không nhiều cảm xúc.
Sau trận đấu, HLV Tấn Lợi (TP.HCM) nói: “Các cầu thủ TP.HCM đã thi đấu tốt hơn so với trận gặp Than vài hôm trước. Chúng tôi đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và giành được 1 điểm trước đội mạnh như HN.TA 1 trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng cũng là một thành công”. Còn HLV Vũ Bá Đông (HN.TA 1) thì tỏ ra luyến tiếc: “Các chân sút Hà Nội đã bỏ qua một số cơ hội ghi bàn đáng chú ý. Khá đáng tiếc là một vài cú sút rất thuận lợi của Huyền Linh ở cuối hiệp 2 nhưng lại không có đồng đội nào bắt kịp để chuyển thành bàn thắng”.
Lịch thi đấu vòng 3 (15h00, sân Hà Nam)
16/3: PP.Hà Nam – HN Tràng An 2
17/3: GT.Thái Nguyên – TP.HCM
18/3: HN Tràng An 1 – TKV
Thảo Phương (theo baobongda)

Bình luận (0)