Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h45 ngày 29/03, Tứ kết lượt đi Champions League, sân Velodrome, Marseille – Bayern: Chỉ điên thôi chưa đủ

Tạp Chí Giáo Dục

Trước lần đầu tiên chạm trán đội bóng cũ, Franck Ribery trải lòng rằng người Marseille luôn phát điên với bóng đá. Tuy nhiên, chỉ điên thôi chắc chắn chưa đủ để đội bóng thành phố Cảng nhấn chìm gã khổng lồ đầy tham vọng Bayern.
Khi lá thăm may rủi đưa Bayern chạm trán Marseille, cả xứ Bavaria nói riêng và bóng đá Đức nói chung đều mừng ra mặt. Hầu hết các mặt báo thể thao uy tín của Đức như SportBild, Kicker hay YahooSport phiên bản Đức đều có chung nhận định: "Marseille trước, Real Madrid sau", trước khi nghĩ tới kịch bản trong mơ Bayern sẽ chơi trận chung kết ngay tại sào huyệt Allianz Arena.
Phía trước Bayern chỉ còn 3 nấc thang nữa để tiến đến cánh cửa thiên đường và nấc thang đầu tiên chính là Marseille. Đúng là “Hùm xám” đã may mắn khi sớm tránh được những đại gia như Milan hay 2 ông lớn của La Liga là Real và Barca. Tuy nhiên, hẳn thầy trò HLV Jupp Heynckes vẫn phải dành sự tôn trọng nhất định cho đại diện nước Pháp.
Không ai hiểu rõ Marseille và sân Velodrome hơn Ribery. Lần đầu tiên kể từ khi rời Marseille, "Gã mặt sẹo" mới có dịp chạm trán đội bóng cũ và thật nghiệt ngã lại trong loạt knock-out mà chỉ có kẻ thắng mới giành quyền đi tiếp. Trước khi trở thành một trong những ngôi sao chạy cánh hay bậc nhất thế giới, sân Veldrome chính là nơi đã chắp cánh cho cái tên Ribery đến với Bayern.
“Bayern chắc chắn sẽ phải đối mặt với 60.000 kẻ thù ở sân Veldrome. Ở Pháp, không nơi nào cuồng nhiệt và NHM lại “điên” như ở Marseille”, với 2 năm khoác áo Les Phoceens, Ribery thừa kinh nghiệm và trải nghiệm để nhắc nhở các đồng đội về bầu không khí sôi sục ở sân Velodrome. Franz Beckenbauer, người từng có thời gian dẫn dắt Marseille cũng phải lên tiếng, Ribery chắc chắn sẽ bị coi như kẻ thù dù từng là người hùng ở thành phố Cảng nước Pháp.
Song vấn đề là nếu chỉ dựa vào lòng quyết tâm và cái chất điên ấy, liệu Marseille có thể hy vọng làm nên chuyện? E rằng quá khó khi Marseille đang gặp vấn đề, còn trước mắt họ lại là đối thủ quá tầm Bayern.
Ở vòng bảng, đúng là đại diện Ligue 1 đã 2 lần hạ Dortmund, nhà đương kim vô địch Bundesliga, nhưng chưa ai quên trận đấu tại Signal Iduna Park gã khổng lồ vùng Ruhr đã tự thua như thế nào mới giúp thầy trò Didier Deschamps giành vé vào vòng knock-out. Còn mới nhất, hẳn ai cũng nhớ Marseille đã phải run rẩy như thế nào trên đất Italia mới hạ được Inter trong một trận đấu nghẹt thở đến những giây cuối cùng.
Còn hiện tại, Marselle đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trong đó nhận tới 6 thất bại. Trước màn tiếp đón gã khổng lồ của Bundesliga, HLV Didier Deschamps cũng thiệt hại quá nặng nề về nhân sự khi cả thủ thành Steve Mandanda và trung vệ kỳ cựu Diawara đều phải vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của chân sút số 1 Loic Remy vẫn còn là dấu hỏi.
Với hàng thủ không có được nhân sự tốt nhất, không nhiều người tin thủ thành Andrede, trong lần hiếm hoi được bắt chính có thể ngăn được cỗ máy tấn công Bayern. Khủng hoảng đã bị đẩy lùi và Bayern lại trở về sức mạnh hủy diệt như hồi đầu mùa. Không bất ngờ nếu Bayern giải quyết Marseille ngay tại sào huyệt Velodrome.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: 1-2
Bạn có biết?
– Nếu như đây là lần đầu tiên Marseille giành vé vào tứ kết kể từ sau mùa vô địch năm 1993, thì Bayern đã có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất 4 trong 6 mùa gần nhất.
– 2 lần gần nhất chạm trán các đội bóng Đức ở vòng knock-out các Cúp châu Âu, Marseille đều bị loại.
– Marseille thua 2/4 trận sân nhà ở Champions League 2011/12. Tính rộng ra, đội bóng của Didier Deschamps thua tới 9 trong 19 trận gần nhất tại Velodrome ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.
– Trái lại, phong độ sân khách của Bayern tại giải đấu danh giá nhất cựu lục địa cực tốt. Trước khi thua Basel ở lượt đi vòng 1/8 mùa này, họ thắng tới 6/9 lần rời Allianz Arena.
– Lần gần nhất Bayern chạm trán các đội bóng Đức cách đây 2 năm. Trên đường tiến vào chung kết Champions League 2009/10, họ đánh bại Bordeaux ở vòng bảng và hạ Lyon ở bán kết trước khi thua Inter trong trận đấu cuối cùng.
– Thành tích của Bayern trong 13 lần làm khách trên đất Pháp là thắng 4, hòa 3 và để thua 6 trận.
– Trận cuối cùng của HLV Didier Deschamps với tư cách cầu thủ là kỷ niệm buồn khi Valencia của ông thua Bayern 4-5 ở loạt luân lưu khi 2 hiệp chính của trận chung kết Champions League 2000/01 có tỉ số 1-1.
– Khi còn là cầu thủ của Juventus, Deschamps cũng thất bại 0-1 trước Real của HLV Jupp Heynckes trong trận chung kết Champions League 1997/98.
– Ribery từng chơi cho Marseille 6 trận (ghi 11 bàn) trong 2 năm (2005-2007), giúp đội bóng cảng, song chỉ giành duy nhất danh hiệu Intertoto Cup 2005.
Thu Trang (theo bongdaso)

Bình luận (0)