2 pha lập công của tiền vệ người Hà Lan đã giúp Inter Milan thắng ngược Udinese 3-1 ngay tại sân Friuli.
Inter và Udinese đều đang nằm trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp Châu Âu mùa giải tới song cả 2 đội đều không có được lực lượng đầy đủ nhất của mình khi bước vào trận đấu này. Phía đội chủ nhà vắng bộ ba Isla, Coda (chấn thương) và Gelson Fernandes (treo giò), trong khi HLV Stramaccioni bên phía Inter cũng gạch tên Forlan, Samuel, Zanetti khỏi danh sách thi đấu. Cái tên đáng chú ý nhất là Wesley Sneijder, khi anh đã kịp bình phục chấn thương và lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình của HLV mới Stramaccioni.
![]() |
Vừa trở lại, Sneijder đã lập tức gây ấn tượng.
Ngay ở phút thứ 6, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số từ cú sút xa rất đẹp mắt của hậu vệ Danilo. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu trên các khán đài Friuli, khi Sneijder cân bằng tỷ số cho Inter Milan chỉ 5 phút sau đó cũng từ một cú sút xa bên ngoài vòng cấm. Bàn thua này có lỗi khá lớn của thủ thành Handanovic, khi anh tỏ ra chủ quan trước pha dứt điểm không quá mạnh của tiền vệ người Hà Lan.
Thế trận cởi mở trên sân tạo điều kiện cho những cơ hội nguy hiểm liên tiếp được tạo ra về phía cầu môn cả 2 bên. Và đến phút 28, lại là Sneijder giúp đội bóng áo xanh đen vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm cực kỳ tinh tế trong tình huống đối mặt với Handanovic. Ở tình huống trước đó, Milito cũng đã chơi rất hay khi có pha khống chế bóng và kiến tạo vô cùng thuận lợi cho đồng đội.
Tâm lý thoải mái, các học trò của Stramaccioni tiếp tục thăng hoa với bàn thắng thứ 3 của Alvarez đến ở phút 37. Tiền vệ người Argentina đi bóng khéo léo loại bỏ một hậu vệ rồi bất ngờ tung ra cú sút bằng chân phải tinh tế tung lưới Udinese. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía đội khách Inter Milan.
![]() |
Giờ thì Inter lại bắt đầu mơ về 1 suất dự Champions league mùa tới.
Sang hiệp 2, đội khách chủ động chơi chậm nhường thế trận cho các học trò của HLV Guidolin, và đó cũng là cơ hội để các chân sút như Di Natale hay Floro Flores liên tiếp bắn phá khung thành Cesar.
Nhưng trong một ngày không may, lại vấp phải hàng phòng ngự thi đấu rất kỷ luật bên phía Inter, các cầu thủ Udinese đã không thể ghi thêm bàn thắng, và đành ngậm ngùi chấp nhận trận thua thứ 2 trên sân nhà ở mùa giải này (lần trước là trận thua 1-2 trước …Milan). Còn đối với Inter, 3 điểm có được sau trận đấu này cộng với việc Lazio bất ngờ để thua Novara 1-2 đã khiến giấc mơ Champions League của họ lại sống dậy một cách mạnh mẽ. Hiện Inter đang kém đội xếp thứ 3 là Lazio đúng 3 điểm khi giải còn 4 vòng đấu nữa.
Hồng Vân (theo VTC News)



Bình luận (0)