Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhiều sách mới cho thiếu nhi

Tạp Chí Giáo Dục

Trẻ chọn sách tại Hội sách hè 2014 do NXB Trẻ tổ chức

Nhiều đầu sách mới dành cho thiếu nhi ra mắt vào dịp hè là một tín hiệu vui. Không chỉ học làm người qua những trang sách mà trẻ còn được xây dựng, bồi đắp nền văn hóa đọc ngay từ nhỏ. Hè 2014, bên cạnh những cuốn sách tiếp tục tái bản thì nhiều đầu sách mới đã ra mắt bạn đọc thiếu nhi. Từ đầu tháng 6-2014, NXB Trẻ cũng đã tổ chức Hội sách hè 2014 với chủ đề Cùng con chọn sách. Trong số 2.500 đầu sách giới thiệu tại hội sách hè thì có đến 30 đầu sách mới với nội dung phong phú, trình bày ấn tượng. Đặc biệt trong dịp này, NXB Trẻ còn có quầy sách đồng giá chỉ 5.000 đồng/ cuốn. Với trẻ, việc sở hữu vài cuốn sách làm bạn trong dịp hè không khó khi đơn vị này còn có chương trình giảm giá từ 10-49% giá bìa cho nhiều đầu sách. Cũng được ra mắt vào tháng 6-2014, là những tập sách của tác giả Phan Tú Anh (giáo viên bộ môn mỹ thuật tại thủ đô Oslo (Na Uy). Đó là những câu chuyện về tình cảm gia đình thiêng liêng, những bài học sẻ chia từ các thành viên trong gia đình, thật sự là “cẩm nang” không thể thiếu đối với trẻ trong các tập: Chiếc răng hạt đậu; Túi thần của mẹ; Bốn mùa đến trường… Phan Tú Anh rất tinh tế khi diễn đạt những tình huống gần gũi, dễ cảm qua góc nhìn của những đứa trẻ.
“Nổi đình nổi đám” trong những ngày qua là cuốn sách có cái tên dài ngoằng Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy nhưng khi nghe ai cũng tò mò, muốn đọc. Bởi, qua tên sách, người đọc đã thấy tuổi thơ mình đang ở đâu đó. Tác giả cuốn sách này chính là nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa. Trong buổi giao lưu với bạn đọc mới đây, nhà văn Lê Văn Nghĩa chia sẻ: Trong chuyến công tác về một vùng quê, tôi đã bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ chơi game trên chiếc điện thoại có nhiều tính năng. Ở cái tuổi đó, đáng lẽ đứa bé ấy phải chơi những trò chơi khác… Trẻ con ngày đó không có nhiều thứ như bây giờ, và trẻ con hiện nay không có nhiều thứ như trẻ con thời đó. Trẻ con ngày ấy lớn lên trong môi trường giao tiếp, tương tác với bạn bè và mọi người, điều quan trọng ấy hiện nay không còn nữa. Đó cũng là một trong những lý do nhà văn đã viết cuốn sách này. Đây là một tập truyện dài dành cho thiếu nhi nhưng cũng là món quà thú vị dành cho người lớn, như trên bìa sách có ghi: “Truyện dài dành cho thiếu nhi nhưng người lớn đọc cũng hổng sao, mà người già đọc càng khoái”.
Bài, ảnh: Trần Anh

Bình luận (0)