|
Lê Văn Lộc – diễn viên vào vai chính trong phim Xích lô sau 20 năm
|
Cách nay tròn 20 năm, vào một buổi chiều tà trong con hẻm nhỏ ở Đà Nẵng, chàng lơ xe Lê Văn Lộc tình cờ lọt vào tầm ngắm của đạo diễn Trần Anh Hùng. Không lâu sau đó, chàng lơ xe trở thành nhân vật chính trong bộ phim Xích lô đạt giải Sư tử vàng trong Liên hoan phim quốc tế Venice 1995.
Vai diễn “để đời”
Gặp anh bên góc nhỏ quán cà phê ở đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng), sau 20 năm kể từ ngày vào vai chính bộ phim Xích lô nổi tiếng, gương mặt và vóc dáng anh không có gì thay đổi mấy, vẫn gương mặt cương nghị nhưng phúc hậu, vẫn thân hình gầy gầy, nước da ngăm đen như năm anh còn ở tuổi 20 và làm một anh lơ xe nhọc nhằn trên từng con phố. “Chuyện làm diễn viên với tôi quả thật rất bất ngờ. Chuyện tôi nổi tiếng sau vai diễn khi bộ phim thành công cũng lại là một sự bất ngờ”, anh mở đầu câu chuyện. Anh kể, quê gốc anh ở tận một miền quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, gia đình anh sinh sống ở Đà Nẵng. Là con út trong gia đình có đến 9 anh chị em. Đời sống kinh tế khó khăn nên anh phải giúp ba mẹ kiếm sống bằng nghề phụ xe, lơ xe. Một ngày nọ, xong công việc, anh lên xe đạp lọc cọc trở về nhà, đi ngang quán cà phê ở dốc Cầu Vồng cũ trên đường Lê Duẩn (thuộc quận Hải Châu) thì bất ngờ có một nhóm người gọi với theo. Chân ướt chân ráo vào quán cà phê, vừa ngồi xuống kịp hiểu ra họ là đoàn làm phim thì anh được đạo diễn Trần Anh Hùng mời vào vai diễn cho bộ phim Xích lô. Đó là một ngày vào năm 1994. “Dù lúc đó không hình dung được đóng phim là thế nào nhưng vì tò mò nên tôi cũng đồng ý. Tôi đưa địa chỉ cho đạo diễn và hẹn đến nhà mình vào chiều hôm sau”, anh Lộc kể lại. Không để vuột mất cơ hội, đúng hẹn chiều hôm sau đoàn làm phim lọc cọc dụng cụ đến nhà Lộc để chụp ảnh casting và giao kịch bản. Thời gian sau, chàng lơ xe tạm bỏ nghiệp đi xe để vào Sài Gòn. Gần một năm trời ở Sài Gòn, anh chăm chỉ đọc lời thoại, và vào vai diễn. “Lúc đó, tôi chưa qua trường lớp, cũng chưa định hình được vai diễn nhưng được làm việc, gặp gỡ các diễn viên nổi tiếng như Trần Nữ Yên Khê, Lương Triều Vỹ, NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh… cũng là động lực cho tôi cố gắng”. Vai diễn của Lộc làm nhiều người bất ngờ bởi sự từng trải của anh qua từng chi tiết biểu hiện cảm xúc trong từng ngữ cảnh. Ngạc nhiên hơn, anh còn có ý tưởng đóng góp cho kịch bản như sau cảnh nhân vật Xích lô nhảy xuống cống, úp mặt xuống sình lầy, những con dòi bám lên mặt… Đó cũng là lần duy nhất anh đóng phim để rồi từ sau thành công này, người ta không thấy anh xuất hiện thêm lần nào nữa…
Duyên nghiệp đời người
Rời Sài Gòn với vai diễn trong phim Xích lô được nhiều người mến mộ, Lê Văn Lộc lặng lẽ trở về Đà Nẵng, tiếp tục theo nghiệp lơ xe, rồi lái xe cho công ty du lịch lữ hành. Với số tiền lương ít ỏi, anh lặng lẽ với công việc mình yêu thích, và hơn cả là nối nghiệp cha với mong ước đưa du khách, hay chính xác hơn là hành khách đi đến nơi về đến chốn trên những cung đường. Hỏi vì sao không tiếp tục đóng phim hay làm một nghề khác? Anh cười hiền: “Cái nghiệp luôn gắn với cái duyên. Tôi đóng phim một lần được người ta biết đến, nhưng tôi biết mình không có duyên nên dừng lại. Nghề lái xe hợp với tôi, đó là cái cảm giác cho người khác sự an toàn và niềm vui đi về một nơi nào đó”. Khách của anh vì thế cũng là những đối tượng đặc biệt, đó là sinh viên của các trường ĐH ở Đà Nẵng, Quảng Nam đi thực tế, chở các tour khách du lịch đi từ Bắc chí Nam, qua Lào, Thái Lan, Campuchia… Anh Lộc cười, bảo: “Nhân vật trong Xích lô cũng làm nghề đạp xích lô, cũng nối nghiệp cha. Còn bây giờ tôi cũng làm nghề lái xe, cũng là nối nghiệp cha mình. Có khác chăng, nhân vật trong Xích lô bị đặt vào cái thế bắt buộc phải nối nghiệp cha để mưu sinh, để trả nợ và rồi phải lâm vào bước đường cùng. Còn nghề lái xe của mình, ở thời điểm hiện tại, đó là niềm vui, nó mang lại cho tôi sự thoải mái!”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| 20 năm sau ngày vào vai diễn bất ngờ ấy, Lê Văn Lộc bặt tăm trên màn ảnh, anh vào “vai diễn” khác – một “vai diễn” dài hơi giữa cuộc đời mà theo anh đó là duyên nghiệp! |


Bình luận (0)