|
Cô giáo Huệ đang trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình
|
Đối với nhà giáo Triệu Thị Huệ, Trưởng bộ môn ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, thơ còn gắn với nghiệp phấn bảng. Có lẽ vì thế mà trong 5 năm trở lại đây, bạn bè thật sự vui mừng khi được đón nhận 3 tập thơ đầy phong cách của cô với bút danh Huệ Triệu.
Đến với thơ gặp được chính mình
Cảm thức sông là tập thơ mới nhất của cô vừa xuất bản. Sau khi đọc hết tập thơ, người bạn Huỳnh Minh Lý đã nhận xét: “Tập thơ hay, đậm tính nhân văn. Chỉ có trái tim giàu cảm xúc mới cho ra đời được những vần thơ sâu lắng đến như vậy”.
Ngày 28-9, Đài Truyền hình Hà Nội đã phát đi chương trình thơ nhạc với chủ đề Nhớ về Hà Nội hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô với nhiều nhà thơ và ca sĩ tại TP.HCM tham gia. Nhiều giáo viên (GV) và học sinh (HS) Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ngạc nhiên vì bất ngờ gặp được cô Huệ là người quen đang đọc thơ của mình trên sóng truyền hình.
Đã là GV dạy văn trước sau gì họ cũng có tâm hồn nghệ sĩ, chút duyên nợ với thơ ca. Đối với cô giáo Triệu Thị Huệ, duyên nợ đó càng mặn nồng hơn nữa. Thế nhưng, không ít người cho rằng làm thơ là cuộc dạo chơi không cần thiết, nhất là khi công việc đứng trên bục giảng cứ bù đầu. Lại có người “phán” thêm ai mà theo nghề sư phạm sẽ cụt hứng văn chương. Không chỉ là một GV của một trường chuyên với nhiều gánh nặng văn chương, cô giáo Huệ gần đây còn đảm nhận thêm vai trò là “người nhạc trưởng” của Tổ văn nên công việc thật sự ngập đầu. Thế nhưng, chính từ trong “việc nước việc nhà” bận rộn đó những cảm xúc thực của cuộc đời sau khi dồn nén giữa trái tim đa cảm đã bật lên những vần điệu ngọt ngào và êm dịu. Có thể coi tập thơ Mùa cây thay lá (NXB Thanh niên năm 2009) là đứa con tinh thần đầu tiên của cây bút họ Triệu. Dù là những bước đi chập chững vào trong làng thơ nhưng Mùa cây thay lá đã khẳng định được phong cách rất riêng của một tâm hồn thiếu nữ vùng trung du Bắc bộ tràn ngập kỷ niệm.
Cầm phấn và cầm bút
Niềm say mê thơ với cô Huệ vô cùng lớn. Bởi thế chỉ sau 2 năm cô đã cho ra đời đứa con tinh thần thứ hai – Thức một miền xanh. Nhà thơ Trương Nam Hương lại có nhận xét ngắn gọn mà chính xác: “Thức một miền xanh vẫn tiếp nối mạch thơ trữ tình nồng hậu đằm thắm và tinh tế của Mùa cây thay lá. Ở tập thơ này người đọc còn nhận ra những tầng cảm xúc của tư duy và thẩm mỹ sáng tạo qua sự thể hiện bút pháp hiện đại, giàu suy tưởng. Nói một cách giản dị thơ Huệ Triệu thể hiện dáng nét suy tư trong cảm xúc trữ tình”. Có lẽ vì thế mà tập thơ đã được giải thưởng văn học của Liên hiệp Toàn quốc các hội văn học nghệ thuật năm 2011. Trong 2 tập thơ của cô, có một số bài được sáng tác ngay trên Trường Sa. Đó là những cảm xúc thiêng liêng và vô cùng tự hào của một công dân Việt Nam khi đứng trước không gian rộng lớn để nhìn Tổ quốc thân yêu.
Có một Huệ Triệu khác khi cô đang sắp in tập phê bình tiểu luận Gặp miền ký ức. Cuốn sáchtập hợp những bài đánh giá văn chương của một cô giáo đang đứng trên bục giảng nên có chiều sâu về kiến thức chuyên môn lại có cả chiều rộng về sự rung cảm thẩm mỹ văn chương. Theo cô quan niệm, nghề giáo gắn liền với những chuẩn mực, nhưng văn chương lại có nhu cầu tự thân vượt ra khỏi những quy tắc để đổi mới và sáng tạo.
Từ một HS giỏi văn toàn quốc rồi trở thành cô giáo dạy văn hơn 20 năm nay, nhà giáo Huệ Triệu có rất nhiều thế hệ HS đã trưởng thành. Tay cầm phấn nhưng vẫn không quên cầm bút sáng tác: “Những lời giảng thắp xanh miền ký ức/ Những lời thầy nghiêng xuống tuổi hoa niên” (Lời giảng của thầy).
Bài, ảnh: Quang Phan
|
Day dứt Cảm thức sông
Cũng như bao tâm hồn thơ khác, mỗi khi đứng trước dòng nước chảy trái tim nhà thơ nữ Huệ Triệu cũng lay động. Mượn thiên nhiên để nói cuộc đời. Với tên gọi Cảm thức sông (ảnh)nhưng hầu hết là tâm trạng của con người mà đôi khi không có dòng sông đứng bên làm bạn. Ta có thể thấy điều đó qua một số bài như: Với mùa đông, Biền biệt trung du, Người đàn bà đan giấc mơ… Đây là nét lạ của tập thơ. Tác giả chia sẻ: “Cảm thức sông lấy từ tên một bài trong tập thơ là cảm hứng về dòng sông quê. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồi cọ Phú Thọ, nhưng quê gốc ở Hưng Yên. Phiêu bạt nơi phương Nam xa lắc nên tập thơ như lời tạ lỗi và trở về”. Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành. |

Cũng như bao tâm hồn thơ khác, mỗi khi đứng trước dòng nước chảy trái tim nhà thơ nữ Huệ Triệu cũng lay động. Mượn thiên nhiên để nói cuộc đời. Với tên gọi Cảm thức sông (ảnh)nhưng hầu hết là tâm trạng của con người mà đôi khi không có dòng sông đứng bên làm bạn. Ta có thể thấy điều đó qua một số bài như: Với mùa đông, Biền biệt trung du, Người đàn bà đan giấc mơ… Đây là nét lạ của tập thơ. Tác giả chia sẻ: “Cảm thức sông lấy từ tên một bài trong tập thơ là cảm hứng về dòng sông quê. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồi cọ Phú Thọ, nhưng quê gốc ở Hưng Yên. Phiêu bạt nơi phương Nam xa lắc nên tập thơ như lời tạ lỗi và trở về”. Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Bình luận (0)