Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngọt ngào hơn với Miền Trung nhớ Bác

Tạp Chí Giáo Dục

Mồng 2-9-1969, ngày Bác Hồ ra đi để lại bao niềm thương nỗi nhớ cho đồng bào 3 miền Bắc Trung Nam. Trong nỗi buồn lớn lao đó, có nhiều ca khúc về Bác ra đời. Dù đã được nghe các tác phẩm Trông cây lại nhớ đến Người (Đỗ Nhuận), Đôi dép Bác Hồ (Văn An), Lời Bác dặn trước lúc đi xa (Trần Hoàn), Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (An Thuyên)… với niềm tiếc nuối vô biên nhưng mỗi khi thưởng thức bài hát Miền Trung nhớ Bác (Thuận Yến), tôi lại được trở về với những cảm xúc sâu lắng nặng nghĩa tình của một vùng đất nằm giữa khúc ruột quê hương.
Ngay từ khi mở đầu bài hát, biết bao kỷ niệm ùa về gắn chặt với nỗi đau của một đất nước chìm trong đêm nô lệ thế nhưng vẫn không một thế lực nào ngăn cản được tình cảm nhân dân miền Trung đối với lãnh tụ: “Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt/ Nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đêm miền Trung”. Bài hát đã gắn liền với tên tuổi của NSƯT Thái Bảo. Thế nhưng “dấu son” của bài hát không chỉ dừng lại ở đó, nếu chúng ta từng được nghe, chỉ một lần thôi, ca sĩ Thái Bảo vừa hát vừa đệm đàn bầu với sự hòa âm nhịp nhàng của dàn nhạc tam thập lục đứng bên sân khấu. Ở đây, người nghe không chỉ được “thẩm thấu” sâu sắc nội dung bài hát mà còn được hòa nhịp vào những âm sắc sâu lắng, ngọt ngào của tiếng đàn bầu thánh thót từ một sợi dây cung: “Lưu luyến một chiều Bác đến thăm cha/ Chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa”. Cung thanh réo rắt tiếng đàn bầu hòa vào nỗi đau dân tộc và tan chảy trong trái tim đồng cảm của đồng bào miền Trung ngày đưa Bác lên đường. Cung trầm của tiếng đàn bầu vang lên sau đó, chở nặng nỗi niềm da diết của người dân: “Đường cách xa bao la đất miền Trung/ Đâu biết hồi bấy giờ quê ta trong tim Bác”. Nhờ âm vực rộng 3 quãng 8 mà tiếng đàn bầu lại càng ngân nga vang vọng như lắng đọng mãi trong trái tim người nghe dù lời ca đã dứt.
Bài hát thăng hoa một lần nữa khi có thêm dàn nhạc đệm của những tố nữ áo dài khăn đóng đệm đàn tam thập lục. Người nghệ sĩ sao khéo lựa chọn khi biết dùng các nhạc cụ cổ truyền dân tộc để hòa âm phối khí cho một trong những bài hát nổi tiếng của Thuận Yến về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao có những tác phẩm âm nhạc xuất sắc khác của ông như Vầng trăng Ba Đình, Bác Hồ một tình yêu bao la, Người về thăm quê… lại không cần nhiều đến các loại nhạc cụ dân tộc như Miền Trung nhớ Bác. Viết về một vùng miền nên nhạc sĩ Thuận Yến đã biết vận dụng các làn điệu dân ca để chắp cánh cho tác phẩm âm nhạc của mình. Tác phẩm đó càng được bay xa khi người nghệ sĩ vận dụng thành công các loại khí nhạc, nhạc cụ dân tộc để làm đẹp hơn ca từ, đặc biệt là làm đẹp hơn những giai điệu âm thanh hòa tấu từ tiếng đàn bầu thánh thót và tiếng đàn tam thập lục sâu đậm nghĩa tình quê hương. Cảm ơn tiếng đàn bầu và tiếng đàn tam thập lục trong ca khúc Miền Trung nhớ Bác.
Huyền Ly (Gò Vấp)
Tính đến ngày 30-9-2014, cuộc thi “Tôi yêu đờn ca tài tử” đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Nguyễn Hoàng (quận Thủ Đức, TP.HCM), Đinh Thành Trung (B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội), Đinh Việt Dũng (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Hải Như (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM), Minh Nguyên (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Minh Hiền (quận 3 – TP.HCM), Trần Văn Tám (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)… Ban tổ chức rất mong tiếp tục nhận được bài dự thi của bạn đọc trong và ngoài nước. Bài viết gửi về: Ban Văn hóa Xã hội Báo Giáo dục TP.HCM (300 Điện Biên Phủ – phường 7 – quận 3 – TP.HCM) hoặc email: songminh1@ yahoo.com.
Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến ngày 10-11-2014. Lễ trao giải sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Giáo dục TP.HCM 20-11-2014.
Ban VH-XH
 
 

Bình luận (0)