Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Muôn kiểu che chắn của chị em phụ nữ Sài Gòn

Tạp Chí Giáo Dục

Đi ra đường, ở bất cứ đâu trên đất Việt Nam, trời nắng hay không nắng, người người ai cũng đeo khẩu trang, hay còn gọi là bịt mặt.

Với môi trường ô nhiễm như hiện nay, không chỉ riêng phụ nữ Sài Gòn mà phụ nữ cả nước phải bảo vệ khuôn mặt mình bằng cách mang khẩu trang bịt mặt. Thậm chí, còn trùm xuống đến gót chân. Không chỉ phái nữ, nhiều người đàn ông ra đường cũng đeo khẩu trang để không làm mất vẻ “điển trai” của mình.

Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Khi ra đường, các chị em phụ nữ che chắn từ chân lên đến đầu.
Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Rất hiếm mới thấy được những chị em để lộ đôi tay trắng nuột nà thế này.

Hiện trên thị trường, hàng ngàn loại khẩu trang khác nhau, từ khẩu trang y tế, đến khẩu trang nhỏ, và cả khăn kiêm luôn khẩu trang bịt từ dưới cổ lên đến đỉnh đầu,… Tất cả được bày bán khắp nơi ở tiệm tạp hoá, bán rong trên đường. Và kể cả những sinh viên bán bảo hiểm xe máy kiêm luôn bán khẩu trang y tế với giá chỉ 25 ngàn/ hộp/50 cái. Còn trẻ nhỏ thường dùng khăn vải mỏng trùm hết cả mặt lẫn đầu.

Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Trùm hết mặt như mafia.
Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Nhiều loại khẩu trang được bày bán, trong đó có nhiều loại che luôn từ cổ lên đến đỉnh đầu, chỉ còn lại hai con mắt.

Đeo khẩu trang cũng là một nét văn hoá của người đi đường để chống lại với môi trường ô nhiễm. Giữa cái mùa hè Sài Gòn nóng cháy da cháy thịt, những người phụ nữ chân đi tất, mặc áo khoác dày cộp, đeo găng tay và khẩu trang trùm kín cả mặt lẫn đầu chỉ lộ ra hai con mắt. Điều này khiến nhiều người đàn ông không thể nhận ra ai là ai trong một đoàn người phụ nữ đi đường.

Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Đôi khi, quên đeo găng tay, chị em lại phải bất chấp nguy hiểm chạy một tay để tránh nắng, cho dù tất cả mọi nơi đều được che chắn kĩ.
Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng nhiều chị em vẫn sắm thêm cho mình đôi kính để che luôn phần mắt.

Không những thế, rất nhiều trường hợp hai người là bạn thân, nhưng lúc ra đường gặp nhau lại không biết nhau. Ví như, câu chuyện về một cô gái ra đường đâm trúng cô bạn thân bị ngã, rồi sợ quá bỏ chạy. Khi gặp nhau, lôi chuyện đó ra kể thì tá hỏa vì người đó chính là bạn mình. Đây đúng là một câu chuyện thật trớ trêu và hài hước.

Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Ngoài khẩu trang, áo khoác của các chị em cũng được trang bị thêm mũ để che đến đỉnh đầu.
Muon kieu che chan cua chi em phu nu Sai Gon
Nhiều chị em không sợ nắng thì lại che khẩu trang y tế để tránh khỏi môi trường ô nhiễm.

Những khuôn mặt chị em phụ nữ bị những khẩu trang và các “phụ kiện” khác làm mất khuôn mặt xinh đẹp của mình mỗi khi các chị em đi ra đường. Điều này khiến các anh chàng phải “điêu đứng”.

 

Đức Thủy/ PNO

Bình luận (0)