Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tứ kết League Cup, 02h45 ngày 19/12, sân Britannia, Stoke – M.U: Trong cơn khát danh hiệu

Tạp Chí Giáo Dục

Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép là chiến thắng và cách hay nhất để xóa bỏ nghi ngờ là giành một danh hiệu. David Moyes hiểu rõ điều đó, và Capital One Cup chỉ là mục tiêu dễ dàng nhất cho ông vào lúc này.
Man Utd đã tạm thoát khỏi khủng hoảng ở Premier League bằng chiến thắng 3-0 trước Villa cuối tuần trước, nhưng chiến thắng đó chỉ tạm gạt đi sức ép đang đè nặng trĩu lên vai David Moyes. Chỉ cần một lần xảy chân hay gây thất vọng nữa, mọi việc lại trở về như cũ và HLV người Scotland sẽ lại phải sống trong nghi ngờ.
Chỉ có một cách duy nhất để Moyes gạt bỏ định kiến, đó là chiến thắng, chiến thắng liên tiếp và giành danh hiệu. Ông cần một chức vô địch càng nhanh càng tốt để hàn gắn lại chiếc ghế đang lung lay của mình tại Old Trafford và Capital One Cup là mục tiêu lý tưởng. Man Utd đã vào đến vòng Tứ kết và họ chỉ cần 3 trận đấu nữa để có danh hiệu chính thức đầu tiên dưới triều đại mới.
Hiểu vấn đề là vậy, nhưng David Moyes không thể mạo hiểm với các giải đấu quan trọng hơn. Trước chuyến hành quân đến Stoke đêm nay, ông khẳng định mình sẽ xoay vòng cầu thủ. Man Utd khát thắng, khát danh hiệu, nhưng không đồng nghĩa họ phải giành League Cup bằng mọi giá ở thời điểm này. Trước mắt, trở lại top 4 Premier League vẫn là mục tiêu tối thượng của Quỷ đỏ.
Man Utd thèm Capital One Cup 1 thì Stoke thèm 10. Đây gần như là con đường duy nhất giúp Stoke trở lại với đấu trường châu Âu. Và nên nhớ, đây cũng là mùa giải đầu tiên của Mark Hughes tại Britannia, ông cũng cần danh hiệu, hoặc những chiến thắng gây "sốc" để gây dựng vị trí của mình.
Việc đưa ra sân đội hình không phải mạnh nhất chắc chắn khiến Man Utd gặp khó bởi Stoke chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, ngay cả khi họ đã để thua Quỷ đỏ trong cả 4 lần chạm trán gần nhất. Càng khó hơn cho M.U khi họ phải chơi tại Britannia, nơi Stoke có phong độ cực ấn tượng trước các ông lớn kể từ đầu mùa. Tại đây, họ đã cầm chân Man City 0-0 và đánh bại Chelsea với tỉ số 3-2. Thực tế, chính Quỷ đỏ cũng được nếm trải sự khó chịu mà Stoke mang lại cho dù họ được chơi tại Old Trafford. 
Trong trận đấu hồi cuối tháng 10 ở Premier League, M.U đã hút chết trước Stoke. Họ để đội bóng của Mark Hughes vượt lên dẫn trước 2 lần và chỉ có thể lội ngược dòng vào cuối trận nhờ sự tỏa sáng của Rooney và Chicharito.
Nếu David Moyes quyết định cất Wayne Rooney ở trận này, ai sẽ giúp họ vượt qua Stoke? Có lẽ là không ai cả.
Lực lượng:
– Stoke City: Vắng Robert Huth vì chấn thương đầu gối nhưng Etherington có thể trở lại.
– M.U: Mất Van Perise, ngoài ra không có chấn thương mới.
Đối đầu và phong độ:
– M.U đã toàn thắng 4 lần gặp gỡ gần nhất giữa 2 bên, đều tại Premier League.
– Stoke chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất (0-4 trước Everton) và họ cũng chỉ 1 lần bị đánh bại ở Britannia mùa này.
– M.U vừa chấm dứt mạch trận bất thắng ở giải quốc nội với chiến thắng 3-0 trên sân của Aston Villa.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Stoke thắng 2-1
Tiểu Phi (theo bongdaso)

Bình luận (0)