Y tế - Văn hóaThư giãn

Thư giãn: Bờm được vợ

Tạp Chí Giáo Dục

Mấy hôm nay, ông nhà đèn cứ “cúp” điện hoài nên nhà phú ông như một lò thiêu. Quạt máy, máy điều hòa giờ đây trở nên tê liệt trước cái nóng hầm hập như hoang mạc Sahara.

Sau bữa cơm trưa, phú ông kéo võng xếp ra gốc cây bàng trước nhà nằm cho đỡ nóng. Chợt phú ông thấy Bờm cầm cây quạt mo phe phẩy đi ngang qua nhà mình, miệng ca hát nghêu ngao trông yêu đời lắm, phú ông liền gọi lại:

– Ê Bờm, mày đi đâu vậy?

– Dạ, con đang đi trú nóng.

– Mày có cái quạt mo đẹp nhỉ? Tao đang nóng đến độ “chảy mỡ” nè, hay là mày đổi cái quạt này cho tao đi?

– Đây là vật gia bảo của gia đình con, nên con không thể…

– Yên chí đi, tao không để mày chịu thiệt đâu. Ba voọc chín voi, chịu không?

– Thôi, cho con xin đi ông ơi! Những con thú quý hiếm đó liệt vào sách đỏ. Ông đã săn bắt thú rừng trái phép rồi còn định kéo con vào cuộc hả?

– Nhỏ mồm thôi! Vậy một chiếc xe tay ga, quá đã đi chứ!

– Thành phố đang vào mùa kẹt xe, nên con thích đi xe đạp hơn.

– Một bè gỗ lim, quá hời!

– Ai chả biết ông là trùm buôn gỗ lậu, bảo con lấy bè gỗ lim của ông về chắc bị “túm gáy” sớm.

– Vậy khu đất trước mặt mày, rất màu mỡ, lấy không?

– Đất của ông đang bị quy hoạch “treo”, con không đổi đâu.

– Tao đang nóng nực, không còn kiên nhẫn nữa đâu nha! Vậy bây giờ mày muốn đổi lấy cái gì, nói đi, nếu được tao sẽ đổi cho.

– Chuyện nhỏ thôi! Con muốn đổi cái quạt mo để lấy… con gái ông làm vợ.

– Trời! Thằng này láo! Đỉa đói mà đòi đeo chân hạc con? Con gái tao để dành gả chồng Đài, chồng Hàn chứ không đến lượt mày đâu.

– Lấy chồng Đài, chồng Hàn xưa rồi! Hàng Việt Nam chất lượng cao ông ơi! Với lại, chúng con đã lỡ… “sống thử” với nhau rồi, ông không ưng cũng không được.

Nghe đến đây, phú ông không còn thấy nóng nực nữa mà chuyển sang lạnh toát cả người, mắt trợn ngược. Phú ông định vung gậy đánh Bờm một trận nhưng nghĩ lại vì sĩ diện nên chấp thuận. Thế là Bờm được vợ. Còn phú ông, sau khi nhận quạt mo xong, chưa phe phẩy cái nào thì điện đột nhiên sáng lại.

Thằng Bờm

Bình luận (0)