Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Lý Sơn hoang sơ

Tạp Chí Giáo Dục

Từ TP Quảng Ngãi xuôi theo quốc lộ 24B về cảng Sa Kỳ, du khách có thể lên tàu cao tốc vượt biển khoảng 45 phút là đến với huyện đảo Lý Sơn giữa nghìn trùng sóng nước.

Hải âu làm tổ ở hòn Đụn – Ảnh: Minh Thu Bờ đá bên biển – dấu tích núi lửa phun trào cách nay hàng nghìn năm tạo nhiều hoa văn đá tuyệt đẹp ở hang Câu – Ảnh: Thuận Thắng

Huyện đảo Lý Sơn chỉ rộng 10km2, gồm đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh) và đảo Bé (xã An Bình), vẫn còn hoang sơ với hệ sinh thái biển thật phong phú, thích hợp với những ai muốn nghỉ dưỡng giữa khung cảnh thiên nhiên. Ngoài ra, Lý Sơn còn ẩn chứa cả một kho tàng tư liệu sống động về hải đội Hoàng Sa – Trường Sa cùng với nhiều di tích lịch sử – văn hóa.

Sau khi tắm biển ở hang Câu, cùng ngư dân đánh lưới, lặn biển bắt cá, bắt ốc ở các ghềnh đá ven đảo…, du khách tham quan quần thể di tích hải đội Hoàng Sa – Trường Sa, thăm chùa Hang, chùa Đục náu mình trong hang đá cùng các kiến trúc tâm linh của bà con vùng biển. Và không thể quên “vương quốc tỏi” Lý Sơn: leo lên đỉnh núi Thới Lới, một trong những miệng núi lửa lớn nhất còn lại trên đảo, du khách có thể nhìn toàn cảnh những cánh đồng trồng hành, tỏi chia ô đều tăm tắp, ngọn đèn biển sừng sững giữa biển trời xanh biếc và khó quên nhất là cảnh hoàng hôn đỏ rực bao trùm biển khơi.

Từ đảo Lớn du khách đi tàu cá sang đảo Bé chỉ mất khoảng 15 phút. Cái tên xã đảo An Bình thật hợp với nhịp sống bình yên, thân thiện của cư dân hải đảo nhỏ bé này. Không gì thú vị hơn khi thưởng thức đặc sản biển bên hòn Đụn, nhìn những đàn chim hải âu rộn rã bay về như chào đón khách phương xa. Đảo Bé còn níu chân du khách bởi những bờ đá bao quanh các rẫy hành, tỏi được xếp bằng những tảng đá cuội, những thân dừa cong cong nhoài mình ra biển, những bãi đá với muôn hình dạng kỳ thú cùng bãi cát trắng tinh chưa có dấu chân người… 

Hòn Đụn, ngọn núi nhỏ thơ mộng trên đảo Bé – Ảnh: Thuận Thắng
Hoàng hôn trên biển – Ảnh: Minh Thu
Lặn biển bắt ốc, cá – Ảnh: Thuận Thắng
Hải đăng Lý Sơn – Ảnh: Minh Thu
Tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ vượt biển ra đảo Lý Sơn – Ảnh: Minh Thu

MINH THU – THUẬN THẮNG (TTO)

Bình luận (0)