
Phút 56, Ferran Torres gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha sau đường căng ngang thuận lợi của Jordi Alba. Tới phút bù giờ thứ 2, Dani Olmo khiến sân nhà Georgia câm lặng với cú sút xa ngoạn mục ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.
Ở bên ngoài sân, HLV Enrique ăn mừng đầy cuồng nhiệt. Sau trận, ông chia sẻ với phóng viên: “Tôi sắp lên cơn đau tim. Tây Ban Nha đã mất tự tin và bạn có thể thấy điều đó trong hiệp 1.”

“Tây Ban Nha đã giành chiến thắng xứng đáng trước Georgia. Nếu mọi người nghĩ rằng không, tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu bạn ghi bàn thắng muộn, nghĩa là bạn đã hết mình vì mục tiêu.”
Sau chiến thắng “đau tim” trước Georgia, Tây Ban Nha sẽ muốn giành 3 điểm dễ dàng hơn trước Kosovo, đội cũng được đánh giá là không cùng đẳng cấp. Đối thủ chính của La Roja trong cuộc đua giành ngôi đầu kèm vé trực tiếp tới VCK World Cup 2022 dường như được xác định là Thụy Điển.
Tây Ban Nha hiện đang có chuỗi 5 trận bất bại, nhưng chỉ 2 trong đó là chiến thắng. Dù vậy, khi tiếp đón Kosovo, La Roja có thể tự tin khi thành tích sân nhà của họ là rất tốt. Ngoại trừ trận hòa Hy Lạp, họ toàn thắng 9 trận trước đó tại quê hương, ghi được 34 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn.
Kosovo trở thành đội thứ 2 để thua Thụy Điển và cũng là đội thứ 2 hứng chịu cơn thịnh nộ của Zlatan Ibrahimovic. Lão tướng 39 tuổi kiến tạo cho Ludwig Augustinsson mở tỷ số ngay phút 12 trước khi Alexander Isak và Sebastien Larsson giúp đội tuyển áo vàng xanh thắng đậm 3-0.
Kosovo hành quân tới Tây Ban Nha với chuỗi 8 trận không thắng trên sân khách kể từ khi vượt qua Bulgaria 3-2 vào tháng 6 năm 2019. Ở chiến dịch vòng loại World Cup đầu tiên cách đây 4 năm trước, các cầu thủ đến từ vùng Balkans đã kết thúc trong thất bại.
Ở đó, Kosovo dù rơi vào bảng đấu gần như không có ông lớn với Iceland, Croatia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan song vẫn xếp cuối cùng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 10 trận. Hiện tại, đoàn quân của Bernard Challandes cũng cần phép màu để tham dự VCK World Cup 2022.
Vẫn có một số cái tên chất lượng như Milot Rashica (Werder Bremen), Vedat Muriqi (Lazio) hay Bersant Celina (Dijon) song lực lượng Kosovo cơ bản là không đồng đều. Họ khó lòng so sánh với Tây Ban Nha, đội dù sa sút vẫn trên mình 97 bậc trên BXH FIFA.
Sắp tới là cơ hội để Tây Ban Nha thể hiện tất cả những gì họ có và Kosovo khó tránh một thất bại nặng nề.

Bình luận (0)