Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Nếu Wenger ra đi, tôi cũng sẽ bỏ Arsenal

Tạp Chí Giáo Dục

Vốn là học trò cưng của HLV Wenger, Jack Wilshere đã hết lời bênh vực người thầy đáng kính của mình. Thậm chí, anh còn đe dọa sẽ bỏ Emirates nếu Giáo sư không còn tiếp tục gắn bó với Pháo thủ.
Ngay ở loạt trận đầu tiên tại Premier League 2013-14, Arsenal đã đối mặt với quá nhiều khó khăn. Thất bại ê chề trước Aston Villa chính là “giọt nước tràn ly” khiến các CĐV The Gunners không thể không buông lời chỉ trích BLĐ Pháo thủ.
Tất nhiên, người chịu sức ép lớn nhất là Arsene Wenger, người có tác động trực tiếp tới quá trình xây dựng và củng cố lực lượng của Arsenal. Tuy nhiên, sau 8 năm trắng tay liên tiếp, Giáo sư vẫn chưa có động thái nào chứng tỏ, ông đã thay đổi chính sách để đưa Pháo thủ trở lại. Bởi vậy, sau trận thua Aston Villa, một bộ phận lớn CĐV Arsenal đã yêu cầu HLV Wenger từ chức.
Tuy vậy, trong phòng thay đồ sân Emirates, chiến lược gia người Pháp vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các học trò. Trong đó, đặc biệt phải kể tới Jack Wilshere, tiền vệ được Giáo sư hứa sẽ trao chiếc băng thủ quân Arsenal trong tương lai. Tài năng trẻ này đã hết lời ca ngợi Wenger. Thậm chí, anh còn đe dọa sẽ bỏ Emirates nếu Giáo sư không còn tiếp tục gắn bó với Pháo thủ.
“Tôi muốn giành mọi thứ với Arsenal và muốn ở lại đây lâu dài. Nhưng nếu HLV ra đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Arsenal luôn ở trong trái tim của tôi. Bản hợp đồng gia hạn 5 năm đã chỉ rõ quyết tâm của tôi. Với tôi, mọi chuyện vào thời điểm này vẫn ổn”, Jack Wilshere chia sẻ.
“HLV Wenger đã ở đây khá lâu. Ông đã mang lại nhiều danh hiệu. Đúng là chúng tôi có sa sút trong 5-6 năm trở lại đây nhưng ông vẫn là vị HLV tuyệt vời. Những ai nghi ngờ khả năng của ông đều là những người lố bịch. Ông đã giúp chúng tôi giành vé dự Champions League 16 năm qua. Tôi nghĩ đây là vị HLV thích hợp nhất với công việc ở Emirates”, tài năng trẻ Arsenal nói thêm.
Bên cạnh những lời tri ân dành cho HLV Wenger, Jack Wilshere cũng thể hiện niềm tin vào Arsenal với lứa thế hệ tài năng mới.
“Đầu tiên, chúng tôi mất Henry và sau đó là Fabregas, Nasri, Van Persie. Nó đã gây ra khó khăn, đặc biệt khi Robin khoác áo 1 đội bóng khác ở Anh. Chúng tôi khó cạnh tranh hơn. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng của bóng đá Anh. Nếu ở lại và phát triển cùng nhau, chúng tôi có thể giành danh hiệu trong những năm tới”.
Hải Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)