Đại chiến vùng Merseyside hứa hẹn sẽ là một trong những trận bán kết hấp dẫn nhất trong lịch sử FA Cup, khi cả Everton lẫn Liverpool đều đang khao khát danh hiệu.
Thánh đường Wembley hôm nay lại mở ra để đón chào những tín đồ túc cầu giáo cuồng nhiệt. Và thật đặc biệt khi người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận derby căng thẳng, như thứ gia vị làm tăng thêm sức hút cho giải đấu lâu đời nhất nước Anh.
![]() |
Cả Everton lẫn Liverpool đều khao khát danh hiệu FA Cup
Quyết định tổ chức lượt bán kết FA Cup tại Wembley từng gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng năm nay, sẽ chẳng có ai phải phàn nàn khi Everton đụng Liverpool, còn mai là đại chiến thành London giữa Tottenham & Chelsea.
Cả hai đội bóng vùng Merseyside đã có những bước chuẩn bị tương đối tốt trước cuộc chạm trán. Sau chuỗi ngày thất vọng, Liverpool đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở Ewood Park, dù đội hình ra sân vắng nhiều trụ cột.
Everton gây ấn tượng cực mạnh khi vùi dập Sunderland đến bốn bàn không gỡ. Tương tự những mùa giải gần đây, càng về cuối The Toffees thi đấu càng thăng hoa. Đoàn quân của HLV David Moyes bất bại trong 5 trận gần nhất.
Nhiều năm qua, David Moyes nhận được nhiều sự tôn trọng bởi vẫn đem đến thành công nhất định cho Everton, với lượng ngân sách eo hẹp. Tuy nhiên, ông lại chưa một lần đoạt danh hiệu cùng đội bóng đã gắn bó tròn một thập kỷ.
Kenny Dalglish lại ở một tâm thế khác. Ông phải chịu trách nhiệm chính trong mùa bóng bị coi là thảm họa của Lữ đoàn đỏ. Mặc dù vậy, chiến lược gia lão làng cũng được an ủi vì đã làm đầy thêm bộ sưu tập với chiếc cúp Carling.
Khát khao và động lực là hai yếu tố mà Everton đang có thừa. Chiến thắng tại bán kết chưa thể đảm bảo họ sẽ đăng quang FA Cup. Nhưng nếu vượt qua gã láng giềng, The Toffees sẽ đạt bước tiến lớn trên con đường tìm kiếm danh hiệu.
Các thành viên Everton đã chờ đời thời khắc quan trọng này suốt nhiều năm. Hồi 2009, thầy trò David Moyes chỉ cách thiên đường nửa bước chân, nhưng rốt cuộc lại phải chịu thất bại cay đắng trước Chelsea trong chung kết FA Cup.
![]() |
Everton đang đạt phong độ cao hơn Liverpool
Bước vào trận thư hùng, Kenny Dalglish đang rất âu lo về vị trí thủ môn. Lần lượt Pepe Reina rồi Doni lĩnh án treo giò khiến ông phải đặt niềm tin vào thủ thành số 3 – Brad Jones, người chưa bắt chính trận nào kể từ tháng 12/2010.
Trong chuyến làm khách trên sân Blackburn, sau khi vào trấn giữ khung gỗ, dù cản được quả penalty của Yakubu nhưng Jones lại mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội nhà. Rõ ràng việc không thường xuyên thi đấu đỉnh cao khiến tâm lý Brad Jones bị ảnh hưởng.
Được nghỉ ngơi đầu tuần qua nên các trụ cột như Gerrard, Suarez, Enrique… sẽ hoàn toàn sung mãn khi xuất trận ở Wembley. Tháng trước, Gerrard đá lên đồng với cú hat-trick vào lưới Howard. Mặc dù vậy, phong độ chung của Liverpool không thực sự tốt, thất bại 3/6 trận gần nhất.
Ở chiều ngược lại, Everton mới chỉ thua duy nhất 1 lần sau khi bị Liverpool hạ nhục. The Toffees thắng 4/7 trận vừa qua. Chơi nổi bật nhất trong thành phần đội bóng áo xanh chính là tân binh Jelavic. Tiền đạo người Croatia đã 5 lần xé lưới đối phương.
Không có sự phục vụ của Pienaar nhưng nếu tiếp tục duy trì chuỗi phong độ xuất sắc thời gian qua, cơ hội để Everton lần thứ hai lọt vào chung kết FA Cup trong 4 năm qua là rất lớn.
Đội hình dự kiến:
Liverpool (4-4-2): Jones; Johnson, Skrtel, Agger, José Enrique; Downing, Gerrard, Henderson, Bellamy; Kuyt, Suárez.
Everton (4-4-1-1): Howard; Neville, Heitinga, Distin, Baines; Osman, Gibson, Fellaini, Drenthe; Cahill; Jelavic.
Trọng tài: Howard Webb
Anh Tuấn (theo vietnamnet)



Bình luận (0)