Mùa giải 2009-10, Wesley Sneijder là người hùng đưa Inter đến với cú ăn ba lịch sử. Hiện tại, trong cuộc khủng hoảng nặng nề của Nerazzurri, tiền vệ người Hà Lan cũng liên tục được nhắc đến với 2 từ kèm theo "cục nợ"…
Nỗi thất vọng ở Velodrome
Ca ngợi tinh thần chiến đấu của Marseille, nhưng nhật báo LEquipe (Pháp) cũng thừa nhận rằng, chiến thắng đến với đội bóng thành phố cảng trong những giây bù giờ cuối cùng một phần do Inter tự thua.
|
Sneijder thi đấu rất mờ nhạt trước Marseille |
Đồng thời, LEquipe cũng chỉ ra rằng, Wesley Sneijder là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của Inter, với lời lẽ nặng nề: "Thi đấu mờ nhạt. Luôn chuyền sai địa chỉ, và làm chậm tất cả những pha tấn công của Inter mỗi khi anh chạm bóng".
LEquipe có phần nặng nề, nhưng điều đó phản ánh chính xác màn trình diễn tệ hại của Sneijder trên sân Velodrome. HLV Ranieri bị chỉ trích vì thất bại, và tất nhiên "số 10" cũng có một phần lỗi rất lớn.
Trong trận đấu ở Velodrome, với vai trò của một "trequartista" (kiến tạo lối chơi), nhưng Sneijder gần như không để lại bất kỳ dấu ấn nào.
Suốt 90 phút có mặt trên sân, cựu cầu thủ Ajax và Real Madrid chỉ thực hiện 45 đường chuyền vận hành lối chơi, và độ chính xác rất thấp (73,33%). Một sự so sánh nhỏ: Valbuena, người đá vị trí tương tự Sneijder trong đội hình Marseille, có 72 đường chuyền và 91,67% là chính xác.
Ngoài ra, chỉ 1 trong số 5 đường chuyền dài của Sneijder đến đúng vị trí của đồng đội; cùng một lần duy nhất anh dứt điểm đi chệch mục tiêu.
Có Sneijder, Inter thất bại
Trên thực tế, nỗi thất vọng của Wes – như cách gọi thân mật của các tifosi Nerazzurri – không chỉ xuất hiện trong trận thua Marseille. Trước khi bước vào chuyến làm khách ở Velodrome, Wes từng thể hiện phong độ nhạt nhòa trong một thời gian dài.
Ngày 15 tháng Giêng vừa qua, trong trận derby mà Inter bất ngờ đánh bại Milan, Sneijder trở lại sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương và được tung vào sân những phút cuối trận. Đó cũng là thời điểm Inter giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp.
Trong hai trận sau đó, Sneijder đá chính trước Genoa ở Coppa Italia, rồi ngồi dự bị trận tiếp Lazio. Kết quả, Inter đều giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Nhưng ngay sau đó là giai đoạn tồi tệ mở ra, khi HLV Ranieri phá bỏ hệ thống đang vận hành trơn tru để trở lại với chiến thuật 4-3-1-2 chỉ nhằm phục vụ Wes.
Bắt đầu từ trận đấu với Napoli ở San Paolo, và gần nhất là trận đấu với Marseille, ngôi sao người Hà Lan đá chính 7 trận thì cả 7 lần Inter đều giành kết quả nghèo nàn (6 thất bại, hòa 4-4 trước Palermo). Trong giai đoạn này, Sneijder chỉ không dự trận thua 0-4 trước Roma tại Olimpico.
Không thể trút hết trách nhiệm lên đầu Sneijder trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhưng rõ ràng là những gì tồi tệ nhất mà Inter trải qua gắn liền với thời điểm Wes trở lại đội hình xuất phát (và Thiago Motta phải ra đi).
"Cục nợ" của Inter
Wes đã không còn là chính anh nữa. Từng là người hùng trong mùa giải mà Jose Mourinho đưa Inter đến với cú ăn ba lịch sử mùa 2009-10, nhưng giờ thì tiền vệ 27 tuổi này đang là một trong những nhân tố khiến sắc xanh – đen trở nên phai nhạt.
Một câu hỏi được đặt ra: vì sao Sneijder luôn đá chính ngay cả khi anh không thể thực hiện một đường chuyền ra hồn? Ranieri là người hiểu rõ hơn ai hết, khi ông quyết định trực tiếp các vấn đề chiến thuật và chuyên môn.
Dù vậy, trong trường hợp của Wes thì khác. Đã có một áp lực vô hình từ phía trên buộc Ranieri phải sử dụng "số 10" trong bất kỳ trường hợp nào (có cũng là lý do mà "Gã thợ hàn" vẫn chưa bị sa thải). Cần nhớ một điểm, mẫu cầu thủ như Sneijder chưa bao giờ được Ranieri trọng dụng trong sự nghiệp cầm quân lâu năm của ông.
Ranieri bị buộc phải dùng Sneijder, trong khi một số cầu thủ Inter không thực sự thích điều đó. Có thể nói, Wes giờ đây như một người thừa ở trung tâm huấn luyện Appiano Gentile, khi chính các đồng đội không còn sát cánh bên anh.
Sự sa sút của Wes, rồi cách mà anh được Chủ tịch Moratti cưng chiều là một phần nguyên nhân. Một nguyên nhân lớn hơn đến từ việc anh từng bộc lộ ý muốn rời Inter trong mùa hè 2011 để đến với M.U hoặc Man City – những nơi nhiều tiền hơn.
Khi ấy, cả hai đội bóng thành Manchester đều muốn có Sneijder, nhưng rồi đã từ bỏ kế hoạch vì không đáp ứng nổi điều khoản cá nhân. Kết quả, Wes buộc phải chấp nhận ở lại với Inter, trong tình cảnh các đồng đội dần xa lánh.
Đêm (26/2), trên sân San Paolo tiếp tục chứng kiến một Sneijder không còn là chính mình khi chơi kém nhất đội và bị thay ra ngay đầu hiệp 2. Hình ảnh người hùng năm nào nay là "cục nợ" của một Inter bị Napoli "kết liễu", đẩy xuống hố sâu khủng hoảng… Với tình cảnh hiện tại, việc Sneijder ở lại cũng là một "bi kịch" cho Inter và cho chính anh!
NN (theo bongda)


Bình luận (0)